Trang Thơ Phan Thanh Long
trang thơ của Phan Thanh Long một cảm giác buồn man mác những yêu thương và trầm lặng đến vô hồn gồm những bài thơ của tác giả Phan Thanh Long
Bài Thơ TIẾT TRỜI NGÀY NỒM
Lúc nào cũng ẩm ướt, và trơn trượt, qua nhanh đi cái tiết trời nồm ẩm này
Tiết trời nồm sương đọng sớm bình minh
Nhắc đầu xuân chuyền mình nơi Bắc Bộ
Thời tiết âm u áo quần còn khô dở
Ướt tường trần như sắp đổ mồ hôi
Tiết trời nồm ẩm mốc lại sinh sôi
Đồ nhanh hỏng những nơi nhà mặt đất
Người mỏi mệt ẩn dài trên nét mặt
Sáng đi làm vờ vật hết ngày công
Tiết trời nồm ai gọi cuối ngày đông
Mùa hoa gạo giữa đồng xanh nõn mạ
Vội tiếc nuối chi những mùa băng giá
Ta giật mình ôm cả nỗi cô đơn
Tiết trời nồm mong ngày ráo khô hơn
Sương vẫn đọng dai mình ôm vòm lá
Đêm dài trôi mang những điều kì lạ
Nên MU đêm qua đã ngược dòng
Tác giả
Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
Bài Thơ : CHÀO THÁNG 12-THÁNG CỦA NHỮNG DÒNG TÂM SỰ
Lạnh, mưa và tháng 12 yên bình gõ cửa, mong những điều trọn vẹn sẽ tìm đến trong những dở dang của mảnh đời
Tháng lạnh hơi may trong yêu dấu mơ màng
Có chút nắng gió nhẹ nhàng bên khung cửa
Nhớ làm chi một người không nhớ nữa
Khép lại đi đâu phải của riêng mình
Tháng của yêu thương bên hơi ấm gia đình
Chiều ngắn dần đi chút yên bình nhạt nắng
Những kí ức của một thời sâu nặng
Và những ngày dài lắm để quên đi
Tháng để giọt buồn còn vương đọng trên mi
Vết dao ấy phải chi đừng sắc lẹm
Nuối tiếc chi những điều chưa trọn vẹn
Ngỡ kiếp này có hẹn với chia phôi
Tháng mỏng manh day dứt những mảnh đời
Ta ghép lại sau những hồi tan vỡ
Vẫn quẩn quanh bên tiếng dài nhịp thở
Ở hai đầu trong nỗi nhớ mênh mang
Tác Giả
Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
Bài Thơ : SỰ TÍCH HOA NGỌC LAN
Căn gác nhỏ ngồi ngắm nhành hoa thơm thoang thoảng trong hơi lạnh, loài hoa khiêm nhường trong sức sống mãnh liệt, đâu ai biết sự tích đằng sau loại hoa bé nhỏ nhưng dẻo dai này
Thần hỏi Ngọc Lan yêu sắc hương
Xót cho thân thảo mọc ven đường
Xin người ban tới loài hoa cỏ
Giày xéo dập vùi sao đáng thương
Lặng nép ẩn mình vòm lá xanh
Thiết tha luôn mãnh liệt chân thành
Nồng nàn thanh khiết màu hoa trắng
Tỏa ngát thơm hương khẽ dụm dành
Chẳng cần nhờ gió thoảng nhân gian
Đâu đến đêm khuya mới ngập tràn
Mặc sắc rực trời đong đáy mắt
Cho đời dịu nhẹ chút bình an
Thơm làn hương nhẹ những thanh âm
Cho nắng hè kia cũng dịu dần
Đông ấm ai chờ hoa khẽ nở
Khiêm nhường rung động kẻ vô tâm
Tác Giả : Nhà Thơ Buồn
Click here to claim your Sponsored Listing.
Category
Contact the public figure
Telephone
Website
Address
Co Nhue
Cổ Nhuế
Co Nhue, 11907
kênh giải trí chỉ có một kênh duy nhất, không phải chịu phí ngại gì không cho
Khu Công Nghiệp Phu Minh
Co Nhue
SẢN XUẤT HỘP, TÚI GIẤY, CÁC SẢN PHẨM CÓ NGUỒN GỐC TỪ GIẤY... Địa chỉ: Khu CN Phú Minh, Cổ Nhuế 2, Bắc