Ở Đây Có Nhiều Gái Xinh
Kênh thông tin gái xinh Việt Nam Kênh thông tin vitamin bổ mắt cho cánh đàn ông
☺️☺️☺️
dễ sai
Thế gian hiếm bạn nhiều bè
Tìm người tri kỉ sao nghe xa vời
Bạn thân rất hiếm trên đời
Muốn tìm người bạn chơi vơi tháng ngày.
Bạn thân thông cảm đắng cay
Chia bùi sẻ ngọt tương lai đường dài
Không cần đen trắng giống ai
Chỉ cần thông cảm bởi hai tình người.
Trao nhau những chuyện vui cười
Bên nhau những lúc cuộc đời khó khăn
Chia nhau giây phút bâng khuâng
Là người bạn tốt ta cần cho nhau.
Bạn thân không hỏi tại sao?
Bạn thân trao hết ngọt ngào yêu thương
Bạn thân tư tưởng chung đường
Giàu nghèo cũng vậy vẫn thương bạn mình.
Chợt nghe hương mùa xao xuyến
Người giờ như áng mây trôi
Có kẻ ngẩn ngơ ngồi hát
Dường như lại nhớ nhung rồi…
Em xin lỗi rồi sao em vẫn lặng thinh.
Chẳng mở trái tim cho chàng nhân tình mới.
Em biết đâu bao người kia vẫn đợi.
Những đầy vơi nhung nhớ trái tim nàng.
"Cam ly nước chảy về đâu
Cho ta nhắn gởi vài câu tâm tình"
Thác Prenn in dấu đôi mình
Datanla hỡi bóng hình có vương
Mặt hồ gợn sóng Xuân Hương
Ghé thăm trại Mát con đường vòng quanh
Tình yêu thung lũng màu xanh
Đồi thông hai mộ người đành ngẩn ngơ
Lang biang đỉnh núi dệt thơ
Suối vàng níu giữ niềm mơ ngọt ngào
Dốc hồ than thở hôm nao
Còn say bóng nguyệt tơ hào ngọc trâm
Ai về nhớ ghé Tuyền lâm
Qua vùng đất sét đường hầm nhớ thương
Êm đềm thác nhỏ Liên khương
Pongour thác bạc đế vương Lâm đồng
Đa nhim đập nước mênh mông
Suối trào róc rách cho lòng nhớ anh
Quê em đất ngọt an lành
Người ơi hãy ghé nhà tranh em chờ
Gói nỗi buồn trong đôi mắt thâm sâu
Để em nhấm men sầu cay hơn rượu
Để em thấy đôi vai gầy nặng trĩu
Cố dối lòng mình quan trọng như ai
GIẬN LÒNG SAO MÃI YÊU ANH
Em giận mình giận số phận trêu ngươi
Cho em gặp một người yêu em nhất
Để em hiểu thế nào là đường mật
Nhưng cuối cùng em lại sợ mất anh
Em giận đời sao để phận mong manh
Yêu và nhớ cũng không thành duyên nợ
Thương và giữ câu chuyện tình dang dở
Đắng và cay mãi trọ trái tim này
Em giận trời sao vội vã đổi thay
Để giấc mộng say say hoài không tỉnh
Em nhỏ bé không có nhiều bản lĩnh
Sao vô tình hai đứa dính vào nhau
Em giận lòng khóc rồi lại tự lau
Không yếu đuối giấu niềm đau vùi dập
Nhưng tâm trí.. với con tim bất chấp
Không nghe lời, ôm ấp giấc mộng xa
Em giận mình không kiều diễm thướt tha
Nên lùi bước, để người ta hạnh phúc
Dù vẫn biết giam mình trong địa ngục
Nhưng anh vui.. thì đành chúc cho người.
đã tìm thấy link 👇
Hôm nay mới mồng bẩy thôi
Tôi vừa xách ghế ra ngồi nhổ râu
Thằng bé đứng nhổ tóc sâu
Con lớn thì cứ vục đầu ôn thi
Mai chả mồng tám là gì
Chẳng biết tặng vợ cái chi bây giờ
Hay là tặng mấy câu thơ
Nhưng vợ chỉ thích mấy tờ Dola
Thông thường là vẫn tặng hoa
Tươi hơn một chút gói quà xinh xinh
Sướng lên thì đi chụp hình
Ka ra ô kế nhức inh cái đầu
Vợ tôi loáng cái chuồn đâu?
Chắc đi ép tóc, làm đầu, sơn tay...
Hôm qua vừa sắm đôi giầy
Gót gì cao thế vừa đầy một gang
Đóng cửa mở nhạc nhẹ nhàng
Trông giống chim mới ra ràng tập đi
Lại còn mày liễu, cong mi
Môi thì đỏ ớt, má thì đỏ hây
Tôi đành giả điếc giả ngây
Để cố chịu đựng một ngày nữa thôi
Thực ra cũng ngán lắm rồi
Có ông nào khổ giống tôi không nào?
Trăng đêm nay sáng mờ mờ. Giường anh có rộng em nhờ một đêm
xem video 👇
Ngẫm cái sự đời thật gớm ghê
Vòng quanh lẫn quẩn tấn trò hề
Thằng giàu ngậm máu cho là mật
Kẻ nghèo thấp cổ dám nào chê.
Đ𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝙩𝙞̀𝙣𝙝 𝙙𝙪𝙮𝙚̂𝙣 đ𝙤̂𝙞 𝙠𝙝𝙞 𝙩𝙧𝙖̆́𝙘 𝙩𝙧𝙤̛̉
𝙏𝙪̛̣ 𝙢𝙞̀𝙣𝙝 𝙣𝙝𝙖̆́𝙘 𝙣𝙝𝙤̛̉ 𝙡𝙪́𝙘 𝙣𝙖̀𝙤 𝙘𝙪̃𝙣𝙜 𝙥𝙝𝙖̉𝙞 𝙣𝙜𝙤𝙣 😛
Say bia say rượu cũng thường
Sao anh không thử chọn đường say em
Click here to claim your Sponsored Listing.
Videos (show all)
Category
Contact the establishment
Telephone
Website
Address
Ho Chi Minh City
7000000
215C16 Nguyen Van Huong, Thao Dien Ward, Dist. 2
Ho Chi Minh City
CYCLO is a VFX company creating beautiful & stunning images for feature film & television commercial.
Ho Chi Minh City
♥♥ Trance không chỉ đơn thuần là âm nhạc, khi nghe Trance bạn sẽ thấy mình như đang ở một TG khác ♥♥
196 Pasteur, Quận 3
Ho Chi Minh City, 70000
FASHION CLUB - HCMC University of Architecture