mấy bạn chim én đưa nhau về làm tổ đông vui quá 🐦🪺 chíp chíp
mấy ngày này, trước cơn dông đêm nay ⛈️
Hai thanh niên ẩu đả lúc rạng sáng🫢
Biết làm sao! Chúng ta quá nhiều lời
Ngay ở chỗ lẽ ra cần nói ngắn!
Bao lần em lẳng lặng
Đủ khiến tôi bàng hoàng!
Khi phần nói lấn hết phần được sống
Lấn hết mọi điều tiềm ẩn giữa câu
Thì vạn câu thơ cũng thành rẻ rúng
Liệu còn gì vang vọng nữa trong nhau?...
Khoảng cách giữa lời
Bằng Việt
1983
Me Me và Szabina, một cô gái Hungary nghe nhạc Trịnh, xe phim lãng mạn Việt Nam và mua chiếc áo hoa từ bác già tình cờ gặp trên đường ❤️
Em nhớ hay không? hồn hoa dại cỏ. Những ngậm ngùi đầu núi canh khuya. Vàng cao gót nai đầu truông hãi sợ. Gió cây rung trút lá mộng tan lìa Bùi Giáng
Có cần kể nữa không? Đêm mù sương🌫️