Uy Vũ & Thơ

Nơi Uy Vũ sáng tác lời tình thơ ca... https://www.youtube.com/channel/UCDrUeIUqvVSglVoZFPA9pOQ

24/05/2023

KHI NIỀM RIÊNG LẠC LỐI

Khi màn đêm bủa vây
Tôi chìm trong đêm tối
Điếu thuốc tàn hơi cay
Xót thương tiếng côn trùng...

Tiếng vang trong đêm dài
Lạc mất nhau rồi sao
Mơ ngày mai nắng lên
Xóa tan những hoài nghi...

Ta không trách hờn đâu
Để lãng quên muộn phiền
Ta không oán người đâu
Oán có được gì đâu...

Nhìn dòng đời chắp nối
Thiệt hơn giữa vô thường
Trái đắng ai ngậm lấy
Trói niềm riêng mà đau...

Khi người thôi nhớ mong
Ngóng trông để làm gì
Sóng còn bạc mái đầu
Miết xô phiến đá sầu...

Ta chạm nhau xác thân
Ái ân nào úa nhàu
Thương mùi hương quẩn quanh
Đến tàn cả xuân xanh...

Uy Vũ viết,
25/5_2023.
Cảm tác lời tình ca giữa khuya - rạng sáng !

23/05/2023

TRÁI TIM VỠ

Yêu nhau trong phút giây đầu tiên
Ánh mắt ấy ta chạm vào đáy mắt
Mi cong vút sáng ngời long lanh
Chạm vào nhau ánh mắt người trao...

Qua bao nhiêu tháng ngày đắm đuối
Dìu nhau đi qua bao la kỷ niệm
Kỷ niệm tuyệt vời ngày sánh đôi
Để rồi nghẹn ngào tay buông tay...

Còn nhớ những ánh mắt ngày ấy
Còn nhớ những chiếc hôn hôm nào
Còn nhớ những vòng tay mùa đông
Còn nhớ những phút giây ấm áp...

Còn đâu nữa những chiều mộng mơ
Còn đâu nữa những ngày nên thơ
Còn đâu nữa những lúc đợi chờ
Còn đâu nữa còn gì ngoài chơ vơ...

Đã bao lâu rồi mình lặng thinh
Không nói nên lời dù từ tạ nhau
Cứ thế quay mặt đi thẩn thờ
Hay chỉ xem nhau như người xa lạ...

Thoáng nhói tim đau lòng quặn đau
Như ngàn mũi lao ghim vào chính mình
Cố nuốt đi dòng lệ ngược vào
Tận sâu trái tim hằn vết thương lòng...

Uy Vũ viết,
Phan thiết, 24/5_2023.
Cảm tác lời tình thơ ca !

22/05/2023

ĐỜI CỦA LÁ

Một sớm mai bất chợt
Thấy chiếc lá vàng rơi
Hôm qua còn xanh lắm
Sao nay vội buồn rơi...

Cuộc đời chơi vơi quá
Mới hôm mừng reo vui
Lá hát theo cùng gió
Mê mãi quên từng ngày...

Lá rơi hết chơi vơi
Xa lìa cành mới thấy
Nhớ nắng vàng sớm mai
Có con chim chuyền cành...

Xong kiếp đời quá ngắn
Lá có bay về trời
Hay làm thân tự hóa
Vào đời biết buồn vui...

Còn lại bao lá xanh
Cuối xuống nhìn đồng loại
Rót tiếc thương mà nhớ
Hôm hát múa cùng nhau...

Sống hãy đời thanh cao
Đừng chao đao mặc cả
Vì cuộc đời rất ngắn
Gắng sống mà vì nhau...

* Mộng trần mình nhân thế
Nhân tình hóa chiêm bao...

Uy Vũ viết,
Phan thiết, 22/5_2023.
Cảm tác lời tình thơ ca tặng đời tặng người (!)

17/05/2023

Love And Thanks All

07/05/2023

KHÚC NHẠC TÌNH THƠ

Giận hờn chi cho tâm hồn đi hoang
Lệ đẫm mi ta từ khi chào đời
Tiếng khóc ban sơ ngày thơ ấu đó
Chỉ có nụ cười về giữa đêm mơ...

Hãy cười vui lên dù có thương đau
Quẳng gánh lo âu gác lên hiên nhà
Nhìn bàn chân thon ngón tay năm tháng
Cả những lúc tim nghẹn lời yêu nhau...

Hãy cất tiếng hát lên giữa mênh mông
Hãy cứ hát vang tình ta giữa trời
Hãy ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh
Hãy biết yêu đời yêu người tôi ơi...

Hãy ôm nhau cho trọn vẹn ân ái
Hãy hôn đôi môi ngọt ngào đắm say
Hãy cứ mê ly chuyện tình trai gái
Hãy cứ yêu đời yêu người tôi yêu...

Còn chút niềm tin hy vọng triền miên
Ngọn cỏ tóc mây ngập hồn chiều nghiêng
Thoáng trong nắng chiều ngã nghiêng gót hài
Đôi trẻ yêu nhiều cười nụ giòn tan...

Uy Vũ viết,
7/5_2023
Cảm tác lời tình thơ ca một chút màu tango 💃🕺

23/04/2023

Đích xác là hôm nay Uy Vũ với mạch cảm hứng sáng tác lại tìm về tuôn ra... 1 em POP - BALLAD

BỪNG TỈNH SAU CƠN MÊ

Đêm ru tình hấp hối
Bàn chân ai bước vội
Trong màn đêm u tối
Nghe tình thoáng mi cay...

Đêm tha phương trời nao
Có nhớ phút giây nào
Biển trời đêm lao xao
Sóng dìu nhau rì rào...

Dường như còn đó chiếc hôn hôm qua
Nhạt màu son đỏ trên môi đã xa
Còn đâu mùi tóc hương thơm đêm đêm
Chìm vào lãng quên như chưa gặp gỡ...

Tìm đâu hình bóng dáng em yêu kiều
Bàn tay năm ngón búp măng mơn trớn
Còn đâu hơi thở ân ái từng đêm
Chợt qua cơn say còn gì trong tay...

Bình minh khẽ gọi ta
Tỉnh giấc mộng đêm qua
Vòm cây xanh màu lá
Đón tia nắng thật thà...

Người đi thôi hối tiếc
Chuyện nhân duyên bẽ bàng
Nụ cười ta một nửa
Cười đợi hoàng hôn tan...

* Tìm đâu tình chôn dấu
Vào kí ức phủ phàng...!

Uy Vũ viết,
23/4_3023.
Cảm tác new lời tình thơ ca...

Photos from Uy Vũ & Thơ's post 14/03/2023
10/03/2023

CHUYỆN ĐỜI TA

Con người cứ thế lớn lên rồi già đi
Dù cho ta có đi đâu đi thật xa
Đi loanh quanh để rồi đôi chân mỏi mệt
Ngồi tựa đầu bên gốc cây si già nua...

Lòng người ai đoán qua bao phen lầm than
Đời người hãy nhớ chớ hơn thua mà chi
Hãy ngước nhìn chiếc lá trên cây xuân thì
Sống mấy mùa xanh lá rồi cũng tạ từ...

Xin cho ta một chút thật hồn nhiên
Xin cho ta thêm một lần bình yên
Xin cho ta vô tư một lần nữa
Xin cho ta giữ trọn mãi nụ cười...

Cuộc đời đâu mua bán hay trả vay
Cuộc đời ta thôi oán ân đã đầy
Cuộc đời người xin người tự giữ lấy
Cuộc đời rong chơi cuối trời chơi vơi...

Mệt nhoài những nghĩ suy làm chi người ơi
Thả hồn theo mây vui đùa cùng với gió
Cọng cỏ xanh rì mơn trớn bàn chân ta
Để quên gót hồng đôi chân trần hoan ca...

Ngồi xuống đây cùng với tôi kể chuyện đời
Chuyện đời của chiếc lá xanh ngày hôm qua
Hạt mưa tắm vội vào đời người đâu hay
Khi thoáng giật mình quay lại đời qua đời...

Uy Vũ viết,
11/3_2023
Cảm tác lời tình thơ ca dành tặng cho cuộc đời một kiếp người trong mỗi chúng ta (!)

02/03/2023

NẾU CÒN MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG

Nếu như còn...một ngày để sống...
Bao khát khao...ước ao một ngày...
Sẽ không còn...giận hờn vu vơ...
Mà sẽ sống...như đóa hoa đời...

Nếu như còn...một ngày để sống...
Ta vẫn vui...vì sống trọn tình...
Và mong rằng...bao niềm đau thương...
Sẽ không còn...ngự trị vấn vương...

Và nếu như còn một ngày để sống
Hãy sống chân tình với những yêu thương
Và nếu như còn một ngày để sống
Tôi ước ao trở về tuổi thơ tôi...

Và nếu như còn một ngày để sống
Sống lại tuổi thơ tôi với gia đình
Và nếu như còn một ngày để sống
Tôi ước người thân trở về tuổi đôi mươi...

Nếu như còn...một ngày để sống...
Bao bất công...sẽ không tồn tại...
Và giàu nghèo...chia đều cho nhau...
Sống với nhau...thiện lành bằng tâm...

Nếu như còn...một ngày để sống...
Tôi sống chậm...nhìn ngắm muôn nơi...
Ngắm cỏ cây...mộc mạc đất trời...
Rồi nhắm mắt...hồn ta nhẹ tênh...!

Uy Vũ viết,
2/3_2023.
Cảm tác lời tình thơ ca dành tặng cho cuộc đời (!)

10/02/2023

🌺🌿🕊

VƯƠN TỚI NHỮNG KHÁT KHAO

Hãy bay lên trời cao
Như cánh chim tự do
Bay thật cao thật xa
Phiêu bồng cùng gió mây

Hãy đốt cháy giấc mơ
Phong trần người lãng tử
Dập vùi bao sóng gió
Thẳng ngực người hiên ngang...

Hãy bay cao thật cao
Hãy bay xa thật xa
Biến giấc mơ ước mơ
Biến khát khao tỏa sáng...

Hãy nắm lấy từng giây
Hãy thành công hôm nay
Hiên ngang trong vinh quang
Tô thắm tươi cuộc đời...

Hãy tin hãy vững tin
Vào niềm tin đôi cánh
Vượt gian lao thử thách
Vươn tới những tầm cao...

Hãy ước mơ khát khao
Một đời một lần sống
Như một lần hơi thở
Hoa sẽ nở tuyệt vời...

Uy Vũ viết,
10/2_2023.
Cảm tác lời tình thơ ca một chút màu sắc cho ROCK...

05/02/2023

HÀ NỘI DẤU YÊU XƯA

Hà Nội phố mùa đông
Già cỗi thêm từng ngày
Lá buồn thương lơ đãng
Chiều tàn rét lạnh căm...

Hà Nội phố buồn không
Khoác áo sao còn lạnh
Mặt hồ gươm in bóng
Lác đác bóng tình nhân...

Hà Nội năm cửa ô
Sấu hiên nhà đã chín
Đạp xe vòng qua ngõ
Nơi ta từng hẹn hò...

Hà Nội làm sao quên
Mùa đông nào ghi nhớ
Trao nụ hôn vụng dại
Xuyến xao tình yêu đầu...

Hà Nội nhớ ta không
Tiễn biệt chiều năm ấy
Tay tìm tay đan vội
Kịp nhìn nhau nghẹn ngào...

Hà Nội ngày ta xa
Người có hoài thương nhớ
Tình cũ tình bơ vơ
Giữa bến mơ mong chờ...

Tình nhớ làm sao quên
Phút giây ta còn nhau...!

Uy Vũ viết,
5/2_2023.
Cảm tác lời tình thơ ca tặng những cuộc tình giữa đời...
Nhân tiện tặng luôn Huynh Huy Quang Nguyen cho đỡ nhớ Hà Nội nhé 😁

02/02/2023

TÌNH NHỚ LÀM SAO QUÊN

Chuyện kể ngày xưa
tiếng dạ vâng chào thưa
Là lúc tan trường
sau tiếng trống liên hồi
Là những nụ cười
trên cánh đồng no gió
Là lũy tre xanh
mát tận cuối chân trời...

Nhớ sao là nhớ
tuổi học sinh mộng mơ
Là e ấp thẹn
thùng thích bạn chung lớp
Là lá thư viết
vội tớ thích cậu rồi
Là phượng vỹ đỏ
tươi ghép cánh bướm xinh...

Tuổi học trò thuở nao
Thanh xuân một trời mơ
Tuổi học trò khát khao
Biến ước mơ chắp cánh...

Tình yêu tuổi mực tím
Xao xuyến tim bồi hồi
Tan trường mơ chung lối
Đưa nhau lòng thầm vui...

Đã mấy mươi năm
qua xuân thay màu lá
Nhớ lắm cô bạn
học tà áo trắng hồn nhiên
Nhớ giọng nói ấy
nghe sao rất thiệt thà
Nhớ làm sao quên
những tháng năm xa xôi...

Uy Vũ viết,
3/2_2023.
Cảm tác lời tình ca...

31/01/2023

BẾN MƠ TÌM NHAU

Mở cửa trái tim
vào đời ta trót yêu
Có những đắm say
ngọt ngào môi mắt ấy
Bàn tay năm ngón
mân mê vùng mật ngọt
Ta trót vụng về
giấu trái chín xuân thì...

Tình đến tình đi
chuyện tình yêu thế gian
Người khóc người cười
chuyện bình minh hoàng hôn
Trái đất vẫn quay
ba trăm sáu lăm ngày
Giận hờn vu vơ
buồn vui hóa dại khờ...

Nếu đã yêu nhau rồi
Chớ gieo sầu cho nhau
Hãy sống với chân tình
Cho đời yêu ngày sau...

Nụ hôn ta đã trao
Cho người tình ta yêu
Tay đan tay nhau rồi
Hờn giận chớ vội buông...

Hẹn lòng đi nhé
ngày sau ngày sau nữa
Ta vẫn đắm say
yêu thương như lúc đầu
Dặn lòng thôi nhé
bao dung và tha thứ
Một khi đã yêu
là tận cùng yêu thương...

Uy Vũ viết,
31/1 | Mùng 10 tết
XUÂN QUÝ MÃO 2023
Cảm tác lời tình thơ ca...

25/01/2023

CÒN ĐÓ NIỀM RIÊNG CÒN ĐAU

Như dấu yêu xưa đã từng về qua ngõ
Thương bước chân em âm thầm bước ngang đời
Dấu yêu hôm nào còn đâu đây mới vừa
Còn đó nụ hôn bao khát khao nồng cháy...

Ta tiếc cho em vừa đánh rơi tình xa
Bao ái ân nay còn đâu vùng nhung nhớ
Bàn tay từng nắm yêu thương vừa đong đầy
Một phút đi hoang tâm trí thôi rối bời...

Chuyện tình vừa qua còn gì mong nhớ
Chuyện tình của ta đã tan thành mây
Luyến lưu mà chi sẽ chẳng còn gì
Hãy xem như là duyên đứt tơ vương...

Hãy quên nhau thôi còn gì tiếc nuối
Hãy quên nhau thôi nhạt nhòa phai dấu
Phía trước đường dài còn ai chung bước
Lãng quên từ nay đường ai nấy đi...

Yêu lắm cho nhau những nỗi đau còn mãi
Trái tim nhói buốt khơi chi vết thương xưa
Cuối đời tìm nhau ai sẽ còn hơi thở
Nhìn vết thương lòng lạnh buốt giá mùa đông...

Uy Vũ viết,
26/1_2023
Rạng sáng - Mùng 5 tết
Cảm tác lời tình thơ ca...

19/01/2023

BẤT CHỢT CHẠM VÀO NỖI NHỚ

Chạm vào nỗi nhớ
một chút thôi
Để rồi mây bay
nghìn vấn vương
Cơn gió rung nhẹ
tà áo ai
Thướt tha trong nắng
dịu dàng quá...

Tựa vào phiến đá
mệt nghỉ ngơi
Nhắm mắt nghe tim
còn xuyến xao
Ta mới hay rằng
chuyện tình yêu
Là do duyên số
hợp rồi tan...

Có cơn gió mát
vừa qua đây
Muốn níu chân người
tình ai hay
Ta nhớ nụ cười
mắt môi người
Mà ta yêu thương
vừa mới đó...

Giông tố thét gào
từng bủa vây
Con sóng dâng tràn
niềm mê say
Tình tựa làn mây
nhẹ mây bay
Phiêu lãng quên về
từ lúc nào...

Chạm vào kí ức
ngày hôm qua
Để còn nỗi đau
còn chưa nguôi
Ta muốn quên người
làm sao quên
Hay dối gian lòng
ta đã quên...

Biết như thế này
thà đừng quen
Hãy giữ trong lòng
tiếng tơ lòng
Còn hơn gặp nhau
để rồi thì
Im lặng nhạt phai
theo tháng năm...

* Để hai trái tim cùng tan nát
Đêm đến âm thầm mang nỗi buồn...còn thương...

Uy Vũ viết,
19/1_2023 (28 tết)
Cảm tác lời tình thơ ca...
Song song úp trên 2 fanpage Uy Vũ & Uy Vũ & Thơ

Photos from Uy Vũ & Thơ's post 17/01/2023

HOA NÀO RỒI CŨNG NHẠT PHAI

Bên hiên nhà đóa hoa
Mùi hoa thơm nồng nàn
Em dịu dàng thướt tha
Gió mơ màng vội vàng...

Ta ru tình ngất ngây
Tình yêu đến nào ngờ
Nụ hôn ngọt đắm say
Đôi má chín ửng hồng...

Một đời hoa rất ngắn
Sắc hương đắm mặt trời
Nhụy hoa tàn ong bướm
Rớt rơi từng cánh buồn...

Một đời ai hương phấn
Sắc xuân đến tuyệt trần
Trong mắt anh giai nhân
Em bước vào đời anh...

Ta đếm từng đốt tay
Nghe tháng năm ngập tràn
Hạnh phúc nào tan mây
Kể chuyện buồn mây bay...

Ta thương người có hay
Tình chết trong đợi chờ
Con tim gầy héo úa
Tình đến sầu làm chi

* Bên hiên nhà đóa hoa
Nở nụ cười trên môi...

Uy Vũ viết,
18/1_2023 _ 27 tết.
Cảm tác lời tình thơ ca...

15/01/2023

TRONG GIẤC MƠ CỦA ANH

Anh đã từng mơ
trong giấc mơ bao năm
Trong giấc mơ anh
thấy hạnh phúc ngọt lành
Cả tuổi thanh xuân
anh dành hết cho em
Cả những yêu thương
đong đầy theo tháng ngày...

Anh đã từng mong
một mái ấm đôi mình
Ngôi nhà đơn sơ
cỏ hoa thơm ngát hương
Đón trong nắng sớm
giọt sương đêm nũng nịu
Ta nắm tay nhau
một thời ta yêu đương...

Nhưng giấc mơ của anh
Chỉ là giấc mong manh
Bao tháng năm qua nhanh
Tuổi mòn theo năm tháng...

Trong giấc mơ của anh
Hình bóng ai đợi mong
Anh đứng nơi cánh đồng
Bơ vơ một cõi mơ...

Anh đã từng mơ
được nắm lấy bàn tay
Bàn tay thon thả
êm ái như ru hồn
Tóc mây nào bay
ngang qua anh tủi hờn
Bất chợt nhận ra
Giấc mơ chỉ là mơ...

Em là nàng thơ
Trong giấc mơ hiền hòa
Em đang là ai
giữa thiên hà bao la
Anh vẫn mong chờ
trong một ngày nào đó
Ngày đó đẹp trời
em xuất hiện tuyệt vời...

* Anh vẫn tin rằng
sẽ một ngày nào đó
Ngày đó không xa
em hiện hữu giữa đời...!

Uy Vũ viết,
16/1_2023.
Cảm tác lời tình thơ ca...
Khi khuya về lời thơ tình cũng về theo ta.

Photos from Uy Vũ & Thơ's post 10/01/2023

MỘT KHI ĐÃ YÊU

Vòng đời vẫn cứ quay
Bánh xe đạp vẫn xoay
Mặc ai mãi loay hoay
Nụ cười ta vẫn vậy...

Một ngày lại trôi qua
Xa tầm tay ta quá
Giấc mơ làm món quà
Tội lỗi nào thứ tha...

Chiếc xe đạp bon bon
Thả dốc đời cuộn tròn
Quả địa cầu lon ton
Xoay vòng xoay gọn lỏn...

Ta vẫn cứ yêu đời
Và sẽ mãi rong chơi
Mặc cuộc tình chớ với
Lắm lúc thấy tuyệt vời...

Em nhìn ta rung động
Em thon dáng lưng ong
Làm ta đây mơ mộng
Lắm mối tối nằm không...

Có lẽ chuyện tình mình
Là yêu lúc bình minh
Tay trong tay em xinh
Trái tim in bóng hình...

Uy Vũ viết,
11/1_2023.
Cảm tác lời tình thơ ca...

09/01/2023

NGHE MƯA THAY LỜI TỰ TÌNH

Khi màn đêm bủa vây
Từng hạt mưa nhẹ bay
Ướt bàn tay nào hay
Xuân về mưa bóng mây...

Tình yêu nào chắp nối
Đường tình còn nguyên lối
Tim dại khờ bối rối
Màn đêm buồn hấp hối...

Ta còn đợi chờ chi
Mộng ước xưa xuân thì
Tình phỉnh phờ bay đi
Cho lệ khô hàng mi...

Tình yêu đâu có lỗi
Tuổi xuân ai cứu rỗi
Nhốt con tim bạc bội
Một kiếp yêu mà thôi...

Ta đếm bước chân ta
Bao cung đường đã qua
Nay nhìn lại thấy xa
Xót xa thêm tuổi già...

Mong ngày mai nắng lên
Nắng hồng ai lãng quên
Nghe nỗi buồn nhẹ tênh
Chênh vênh ta bắt đền...

* Đêm nghe buồn mênh mang
Bước chân hoài miên man...

Uy Vũ viết,
10/1_2023.
Cảm tác lời tình thơ ca...

04/01/2023

TÌNH NHƯ GIÓ NHẸ BAY

Ta cô đơn tìm nhau
Những con tim nát nhàu
Xác thân còn gầy hao
Còn bao năm yêu nhau...

Ta chênh vênh giữa đời
Tìm bến mơ chưa tới
Tình chắp nối nửa vời
Vậy mà hứa suốt đời...

Ta không trách tình ta
Chỉ buồn giữa phong ba
Nơi cái chốn ta bà
Hỏi khi nào thứ tha...

Cuộc tình ngày tháng đó
Là mỏi mòn tuyệt vọng
Nghe tiếng côn trùng vang
Lời nỉ non vô cùng...

Ta giờ đứng giữa đời
Thấy quặn đau trong ta
Ta ngước mắt lên trời
Thoáng mây bay xa vời...

Cuộc tình nào đã qua
Nụ hôn nào đã xa
Tình nhớ nhau luyến tiếc
Ngày tháng xưa qua đời...

* Tình còn trong mắt biếc
Nửa đời...tình...xót xa...

Uy Vũ viết,
5/1_2023.
Cảm tác lời tình thơ ca...

04/01/2023

CUỐI ĐƯỜNG ĐỜI AI CŨNG TRẮNG TAY TRƠN

Ta nhìn đời trắng như bàn tay
Không màu son môi nụ cười khô khốc
Bước trong chiều buông màu tím ngắt
Chỉ còn màn đêm ủ rũ tái tê...

Ta nhìn đời lướt trên ngón tay
Bàn tay trơn cố nhiều lần bấu víu
Cố bám vào trần ai hụt hẫng
Gần cuối cuộc đời mãi chơi vơi...

Bàn tay năm ngón trắng trơn thon
Tay trắng khi không cầm hối tiếc
Cố gắng thời gian cầm níu lại
Mà rồi chợt nhớ cầm chi đâu...

Bàn tay năm ngón thăng trầm mãi
Thoáng chốc trôi xa vội tháng năm
Niềm vui chỉ biết đong đếm vội
Đề giờ đây ta biết đếm từng ngày...

Ta vào đời trắng hai bàn tay
Nếu có đi xa cũng lắm thiệt thà
Còn bao mộng ước chưa tìm thấy
Là lúc đi xa tay trắng phôi pha...

Uy Vũ viết,
Cảm tác lời tình thơ ca...

04/01/2023

HÃY YÊU NHAU BẰNG CẢ CON TIM

Hãy lắng nghe con tim
Cần gì và nghĩ gì
Đừng nghe theo lí trí
Sẽ sai lầm lắm khi...

Hãy lắng nghe nhịp tim
Từng hồi theo nhịp đập
Rộn ràng hay sâu lắng
Là biết mình tin yêu...

Còn nghe theo lí trí
Sẽ bão giông nhiều khi
Lầm đường trên vạn nẻo
Quên cả lối đi về...

Tim đập là hơi thở
Như ta cần có nhau
Quên ưu phiền năm tháng
Đừng làm nhau thêm đau...

Dẫu biết trong tình yêu
Đôi khi thầm lặng sóng
Như khi cần sóng cuộn
Vỗ vào bờ ru êm...

Em có nghe tình anh
Tìm vui trong đôi mắt
Khi cười là trẻ lại
Tìm nhau quên thương đau...!

Uy Vũ viết,
Cảm tác lời tình thơ ca...

04/01/2023

Ngoài tự sáng tác hát các ca khúc lời tình thơ ca của chính Uy Vũ ra. Đâu đó thi thoảng Uy Vũ vẫn thích hát những bài tình ca rất hay của các Nhạc sĩ khác nếu nhạc và lời của họ mang ý nghĩa sâu sắc nhân văn đại diện một tình yêu cao đẹp hay...
Đơn cử 👇
Ngày nào tôi còn hơi thở...
Chắc tôi vẫn còn nhớ người...
🍁🍂🍁🍂 Giấc Mơ Mùa Thu
Hẳn là một sáng tác quá là tuyệt vời của Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Rất cảm ơn Nhạc sĩ đã có một bản tình ca sâu lắng!

02/01/2023

MỘNG ƯỚC DƯỚI ÁNH TRĂNG

Mặt trời đêm anh hái cho em
Để thắp sáng tim em mơ màng
Biển trời đêm sánh bước bên em
Bàn chân êm nhẹ nhàng mơn trớn...

Đặt nụ hôn thơm trên môi em
Em tựa vào vai anh dịu dàng
Lời thì thầm em khẽ bên tai
Em yêu anh hơn mặt trời đêm...

Vì yêu em anh hóa cơn say
Say men tình đắm chìm mắt ngọc
Vì yêu em anh trót si mê
Bài tình ca thiết tha tặng em...

Hãy hát lên lời tình ca này
Để mê say cho nhau chìm đắm
Ánh mắt em là vì sao sáng
Rọi chiếu vào tim yêu ngất ngây...

Ngồi bên em nghe sóng dịu êm
Làn gió lay tóc mây dịu dàng
Chuyện tình ta sóng ru tình ca
Nghe nguyện ước trăm năm tình ta...

Uy Vũ viết,
3/1_2023.
Cảm tác lời tình thơ ca...

Photos from Uy Vũ & Thơ's post 01/01/2023

HÃY TRÁNH XA MIỆNG ĐỜI

Chuyện đời làm em mệt
Hãy cất hết ngoài sân
Ngày mai em mở cửa
Sẽ nhẹ vơi vài phần...

Yêu em một sớm mai
Thấy đời bình yên quá
Tình yêu như biển cả
Là mênh mông mênh mông...

Sống giữa một trái đất
Họ nói chuyện mơ hồ
Vẽ giấc mơ không thật
Làm sao cỏ cây thương...

Hãy khắc ghi lời anh
Muốn cuộc đời tươi đẹp
Hãy sống cùng thực tế
Yêu nhau bằng chân thành...

Em yêu một đóa hoa
Trên bàn tay năm ngón
Em cười duyên chúm chím
Anh thấy cả mùa xuân...

Tình yêu dành cho nhau
Bỏ ngoài tai dị nghị
Tình yêu của hai đứa
Đừng để ý miệng đời...

* Hãy yêu nhiều hơn nữa
Tránh thật xa miệng đời !!!

Uy Vũ viết,
1/1_2023.
Cảm tác lời tình thơ ca...

01/01/2023

✍ Uy Vũ
Lời tình thơ ca 👇
🌼🌿 Năm mới 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣


NƠI ẤY MÙA YÊU ĐẦU

Trời Đà Lạt lập đông
Vàng hoa mùa trở lại
Em xuân thì con gái
Mơn mởn nụ tầm xuân...

Đà Lạt anh ghé thăm
Con dốc tình réo gọi
Bàn chân em từng bước
Đếm bước đợi bước chờ...

Cơn mùa phùn đã rơi
Đẫm áo anh sướt mướt
Lời yêu em chưa ngỏ
Sao tỏ hết lòng anh...

Đêm nhạc tình vọng vang
Giữa màn sương trắng xóa
Giọt cà phê không vội
Như màn đêm nhẹ rơi...

Đón em trong nắng ấm
Bên đồi thông vi vu
Thung lũng tình yêu chớm
Nụ hôn đầu tiên trao...

Mùa hoa vàng mấy độ
Vàng rực chốn bình yên
Tay trong tay em hát
Lời yêu anh nồng nàn...

Uy Vũ viết,
1/1_2023.
Cảm tác lời tình thơ ca...

29/12/2022

SÀI GÒN NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM

Tôi đã từng thấy
một Sài Gòn cuối năm
Không còn hối hả
ít xe vắng người
Họ đã về đâu
khi mùa xuân đang đến
Chiếc lá vàng rơi
bên cội mai quá già...

Tôi nhìn quẩn quanh
bóng tôi in dưới đường
Ánh đèn đường khua
hàng cây lặng im quá
Mùa xuân năm đó
tôi thấy mình bé nhỏ
Giữa lòng Sài Gòn
chỉ còn những bâng khuâng...

Sài Gòn mùa xuân đang về
Ai đi bỏ quên câu thề
Khi mùa xuân đã đi qua
Người có quay về tìm không...

Sài Gòn thướt tha yêu kiều
Xuân về trên phố mỹ miều
Sao hoang vắng chút hương yêu
Đến chiếc lá buồn nhẹ vương...

Tạm biệt Sài Gòn
Ta về thăm quê ta
Sài Gòn chớ buồn
Hãy hiểu thấu lòng ta
Lời tự tình này
chỉ mỗi ta nói khẽ
Sài Gòn hãy tin
Xuân đi người sẽ về...

Uy Vũ viết,
29/12_2022.
Cảm tác lời tình thơ ca dành tặng Sài Gòn vì Uy Vũ cũng từng ở Sài Gòn chứng kiến những ngày giáp tết, moi thứ dường như hoang vắng tạm gác lại hết khi người dân tứ xứ đã đua nhau lên tàu, lên xe, lên máy bay tìm về quê họ đón tết. Nên bỏ Sài Gòn chơ vơ chết lặng !!!

28/12/2022

MỘT TRONG HAI TA , AI ĐÃ LỖI HẸN

Hẹn một mai đợi bình minh ghé chơi
Mượn ông mặt trời tô hồng lên má
Đám cỏ hoang rêu rao lời thầm thì
Yêu cô nàng cúc vàng trên cỏ xanh...

Hẹn một mai hoàng hôn sẽ đến thôi
Bờ cát trắng sóng ru tình miên man
Xóa bàn chân bao con người vô tội
Con dã tràng vô tư một đời thôi...

Này ghềnh đá mi có hờn sóng vỗ
Bạc mái đầu thương kiếp sóng lênh đênh
Cánh hải âu bao lâu quên hẹn thề
Biển chiều nay vắng đôi tình nhân yêu...

Này làn gió có bay về nơi ấy
Cho nhắn gởi lời yêu thương muốn nói
Tình yêu ta có người chưa sâu đậm
Đã quên lời hẹn ước bạc tóc thề...

Hẹn một mai nếu người không trở về
Ta mỉm cười vì có người phôi phai
Chuyện ái ân con người hay dục vọng
Tham sân si chi lòng nặng nề hơn...

Hẹn một mai nếu như ta tuyệt vọng
Đừng trách ta yêu ai khác mất rồi
Mượn bình minh nay ta trả nắng ấm
Mượn hoàng hôn ta trả người mang đi...

Uy Vũ viết,
29/12_2022.
Cảm tác new...

28/12/2022

CẢM ƠN NGƯỜI ĐÃ PHỤ TÌNH TA

Bất chợt trong đêm thâu
Nghe tim mình trở giấc
Nghe bàn chân thương đau
Bên ngoài trời chuyển mùa...

Gió lạnh sương giăng lâu
Nghe tiếng lòng non nỉ
Đêm bình yên chưa sâu
Rét mùa đông tái tê...

Khoác lên màu áo nhàu
Gã si tình ngây dại
Bàn tay ai mơn trớn
Đến vỗ về thở than...

Trở mình tiếng thở dài
Trong màn đêm rét buốt
Thương vết thương chưa lành
An ủi từng nhịp tim...

Cuộc tình đã chìm sâu
Nụ hôn vào chôn dấu
Dĩ vãng thương cuộc tình
Đành đoạn chia tay nhau...

Nhớ còn nghĩ gì đâu
Khi tình mượn men cay
Say ta quên chuyện mình
Thêm một lần dỡ dang...

* Ta say lãng quên tình
Chôn tình vào thiên thu...!

Uy Vũ viết,
29/12_2022.
Cảm tác new...

Photos from Uy Vũ & Thơ's post 25/12/2022

Những ngày tháng này sau đêm noel - giáng sinh là không khí se se lạnh của mùa đông ban giao lại cho mùa xuân - tết lại sắp ùa về trong mỗi người chúng ta !

🌼🌿 lời thì thầm nàng xuân

tân xuân quý mão cận kề
cháu con nô nức đuề huề nôn nao
trời mây chim én lượn chào
mang nhành hoa cúc đào mai xum vầy

đất trời nương tựa vào tay
rạng ngời khuôn mặt hây hây má hồng
nàng xuân gõ cửa trái tim
mắt tìm mải miết lim dim mi hờ

xuân về đàn trẻ ngây thơ
vui xuân xúng xính đón chờ phong thư
phong lì xì đỏ thơm mùi
hương thơm tỏa ngát bùi ngùi chúc nhau

đầu năm chúc má phát tài
chúc cha và chúc ông bà cháu con
vạn điều như ý vàng son
vạn điều buồn tủi giận hờn bay đi...

Uy Vũ viết,
25/12_2022
Ngẫu hứng _ Viết tặng mọi người xa - gần đôi câu thơ mừng tân xuân quý mão 2023.

Photos from Uy Vũ & Thơ's post 15/12/2022

Cảm tác...
“Thị xã Phan Thiết” những ngày xưa ấy ❤
Cùng 1 địa điểm xưa h1 & nay h2
BÃI TẮM _ ĐÁ ÔNG ĐỊA

HOÀNG HÔN YÊU DẤU

Chiều hoàng hôn tím biếc
Tận mãi nơi khung trời
Cho thuyền tình lạc lối
Bến mơ nào ta về...

Chiều nhuộm hồng mơ ước
Theo nhau lối hẹn hò
Mong ngày mai sánh đôi
Tình yêu dấu môi nhau...

Nơi đây hoàng hôn đẹp
Như trong đáy mắt em
Hôn lên hàng mi ngoan
Cho tình đắm say thêm...

Nhìn sóng ru êm đềm
Ngọt nụ hôn đắm say
Yêu nhau như ngày đầu
Trên đỉnh tình mê li...

Người về thêm thương nhớ
Chiều buông tím mây hồng
Gió vờn nhẹ lên má
Ửng hồng tuổi xuân xanh...

Chiều dạo trên biển vắng
Ngắm trời mây qua đây
Đường tình yêu có đôi
Say hạnh phúc ngất ngây...

* Môi tìm môi đắm say
Ru nhau vào bến mộng...

Uy Vũ viết,
Cảm tác lời tình thơ ca qua 2 tấm hình (hình thứ 1 & 2) chiều hoàng hôn buông xuống tại cung đường nơi quê nhà | Đá Ông Địa - Hàm Tiến - Mũi Né.

Want your public figure to be the top-listed Public Figure in Phan Thiet?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

KHI NIỀM RIÊNG LẠC LỐIKhi màn đêm bủa vâyTôi chìm trong đêm tốiĐiếu thuốc tàn hơi cayXót thương tiếng côn trùng...Tiếng ...
TRÁI TIM VỠYêu nhau trong phút giây đầu tiênÁnh mắt ấy ta chạm vào đáy mắtMi cong vút sáng ngời long lanhChạm vào nhau á...
ĐỜI CỦA LÁMột sớm mai bất chợtThấy chiếc lá vàng rơiHôm qua còn xanh lắmSao nay vội buồn rơi...Cuộc đời chơi vơi quáMới ...
Love And Thanks All
KHÚC NHẠC TÌNH THƠGiận hờn chi cho tâm hồn đi hoangLệ đẫm mi ta từ khi chào đờiTiếng khóc ban sơ ngày thơ ấu đóChỉ có nụ...
Đích xác là hôm nay Uy Vũ với mạch cảm hứng sáng tác lại tìm về tuôn ra... 1  em POP - BALLADBỪNG TỈNH SAU CƠN MÊĐêm ru ...
CHUYỆN ĐỜI TACon người cứ thế lớn lên rồi già điDù cho ta có đi đâu đi thật xaĐi loanh quanh để rồi đôi chân mỏi mệtNgồi...
NẾU CÒN MỘT NGÀY ĐỂ SỐNGL1:Nếu như còn...một ngày để sống...Bao khát khao...ước ao một ngày...Sẽ không còn...giận hờn vu...
NẾU CÒN MỘT NGÀY ĐỂ SỐNGNếu như còn...một ngày để sống...Bao khát khao...ước ao một ngày...Sẽ không còn...giận hờn vu vơ...
🌺🌿🕊 VƯƠN TỚI NHỮNG KHÁT KHAOHãy bay lên trời caoNhư cánh chim tự doBay thật cao thật xaPhiêu bồng cùng gió mây Hãy đốt c...
Ngoài tự sáng tác hát các ca khúc lời tình thơ ca của chính Uy Vũ ra. Đâu đó thi thoảng Uy Vũ vẫn thích hát những bài tì...

Category

Telephone

Address

21/4 Nguyễn Khuyến _ TP. Phan Thiết
Phan Thiet
800000

Other Musicians/Bands in Phan Thiet (show all)
Bảo Khang Là Nét Bảo Khang Là Nét
Hải Ninh
Phan Thiet

8G gangz 8G gangz
Võ Đắc, Đức Linh, Bình Thuận
Phan Thiet

Đây là nhóm nhạc RAP hoạt động tự do, được thành lập với mục đích tạo s?

Một chút chilll Một chút chilll
Quốc
Phan Thiet

Vào đây nè mọi người

Hưu khang Hưu khang
Phan Thiết
Phan Thiet, 12000

Sjsj

𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑯𝒖𝒖 𝑫𝒂𝒊 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑯𝒖𝒖 𝑫𝒂𝒊
Phan Thiết
Phan Thiet, 12000

𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑯𝒖𝒖 𝑫𝒂𝒊

SadBoiz SadBoiz
Xã Vũ Hòa
Phan Thiet

chào các bạn, các bạn có buồn không �

Viện Thẩm Mỹ C.Rẫy SG - Cơ Sở TP.Phan Thiết Viện Thẩm Mỹ C.Rẫy SG - Cơ Sở TP.Phan Thiết
69 Trương Hán Siêu/P. Phú Thuỷ/TP. Phan Thiết-T. Bình Thuận
Phan Thiet, 77000

Âm nhạc Quế Nhiên Âm nhạc Quế Nhiên
Xã Hồng Sơn
Phan Thiet

Giao Lưu Âm Nhạc Giao Lưu Âm Nhạc
Phú Thủy
Phan Thiet

Chợ Lớn Siêu Rẻ Chợ Lớn Siêu Rẻ
270 Nguyễn Thông
Phan Thiet, 77000

- CHUYÊN HÀNG SLL QUẦN ÁO, GIA DỤNG, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM - SỈ VÀ LẺ, SHIP HÀNG TOÀN QUỐC -HOTLINE : 0