SHOP AJMAN

SHOP AJMAN

doanh nghiệp

09/09/2023

TUỔI GIÀ

Cuộc đời ai cũng sẽ già
Khổ đau, bệnh tật sẽ là nay mai
Phút giây còn lại không dài
Hãy yêu cuộc sống dẫu vài ba năm.

Đường đời bao nỗi khó khăn
Chông g*i đã trải, gian nan đã từng
Trái tim vẫn đập không ngừng
Ngày mai đâu biết sẽ dừng hay không?

Đừng lo, đừng ngóng,đừng trông
Nhiệm mầu phép lạ ước mong cho mình
Nếu còn khao khát cuộc tình
Sẽ cho ta cả bình minh đêm dài.

Tuổi già đâu dựa vào ai
Đừng là gánh nặng trên vai con mình
Cô đơn, bệnh tật rập rình
Sống vui, sống khỏe tâm linh thiện lành.

Dẫu dù hạnh phúc mong manh
Nụ cười vẫn nở tươi xanh xế chiều
Hãy quên còn lại bao điều
Vẫn chưa làm được bao nhiêu cho đời.

Ai ai cũng có một thời
Buồn, vui, gian khổ đầy vơi nỗi lòng
Giờ đành gạn đục, khơi trong
Để tâm quên hết sầu đông muộn phiền.

Tuổi già vui với bạn hiền
Cà phê tâm sự, an nhiên sớm chiều
Tuổi già đâu cấm được yêu
Yêu mình, yêu bạn, tình yêu muôn loài…

Trái tim vẫn cứ nhớ hoài
Bóng người con gái tóc dài ngày xưa
Nhớ nàng đứng đợi dưới mưa
Ngỡ là khoảnh khắc như vừa đây thôi.

Tuổi già như áng mây trôi
Lúc tan, lúc hợp, lúc thôi , lúc dừng
Hãy coi sống - chết dửng dưng
Chìm trong giấc ngủ lặng ngừng phút giây.

Tuổi già như lá trên cây
Mùa Thu lá rụng vẫn đầy nhớ nhung.

05/09/2023

Telephone

Website