Xàm xí quá trờii

Xàm xí quá trờii

Người trẻ đau lưng. Mong rằng sau này người trẻ mãi trẻ, chẳng còn đau lòng nữa

21/04/2024

chuyện hôn.

giờ này vắng vắng làm tí đảo phát.

20/04/2024

Anh cỡ này chồng em cỡ nào 😼

10/04/2024

Anh đang nhớ em chứ gì?

tin được không?

- trích “Trà hoa nữ” | Alexander Dumas Con

08/03/2024

Dạ

07/03/2024

Lưu Quang Vũ

06/03/2024

đồ ngốc

26/02/2024

Qlai đi em kể nghe nè

Chứ còn gì

22/02/2024

Nhớ chưa?

18/02/2024

Thích đi ăn, cũng t- thích anh hôn 😗

chuyện buồn mồm.

31/01/2024

Gọi em là congchuacuaanh thì hãy dịu dàng với em mỗi ngày ☺️

19/11/2023

Hứa đi cùng nhau trên tất cả cung đường nhưng chẳng thể nào đi được.

16/11/2023

Chế Lan Viên từng quan niệm:
"Người dệt thảm mặc áo rách và cuộc đời xám xịt
Ấy thế nhưng cái nghề dệt mà, ta cứ dệt thảm hoa
Lật trái trang thơ may ra anh đọc được trên kia đời tôi một ít
Thơ không phản ảnh đời mình thì nó cũng dệt những mùa hoa."

16/11/2023

Yêu ai đó luôn thấy bạn đẹp trong mắt họ💖

16/11/2023

Dù em hoá thành bà lão
Thì anh vẫn bảo là yêu ♥️

09/11/2023

Mẹ bảo về cho ăn com mà lại là ăn combo

Via: xitrumyeuemso1

03/11/2023
01/11/2023

Nào k trêu bạn

30/10/2023

Zị nha 🥰

27/10/2023

CHIA NỬA VẦNG TRĂNG

Anh ngồi chia nửa vầng trăng
Gởi em một nửa, nửa giăng đầu tường
Trăng thu em giữ làm gương
Để soi anh chốn dặm trường nắng mưa
Giờ này em đã ngủ chưa
Sao trăng ửng đỏ như vừa biết yêu
Nhớ nhung in dấu bên chiều
Nửa trăng quên ngủ dáng kiều xác xơ
Đường trần xa lắc xa lơ
Nhìn trăng chợt nhớ vô bờ về em

(Nhược Thu)

21/10/2023

Đêm sao sáng.

Đêm hiện dần lên những chấm sao,
Lòng trời đương thấp bỗng nhiên cao.
Sông Ngân đã tỏ đôi bờ lạnh,
Ai biết cầu Ô ở chỗ nào?

Tìm mũ Thần Nông chẳng thấy đâu,
Thấy con Vịt lội giữa dòng sâu.
Sao Hôm như mắt em ngày ấy,
Rớm lệ nhìn tôi bước xuống tàu.

Chòm sao Bắc Đẩu sáng tinh khôi,
Lộng lẫy uy nghi một góc trời.
Em ở bên kia bờ vĩ tuyến,
Nhìn sao thao thức mấy năm rồi...

Sao đặc trời cao sáng suốt đêm,
Sao đêm chung sáng chẳng chia miền.
Trời còn có bữa sao quên mọc,
Tôi chẳng đêm nào chẳng nhớ em.

Tháng 2-1957

Nguồn: Nguyễn Bính, Đêm sao sáng, NXB Văn học, 1962

19/10/2023

Thương t trc đi rồi t thương

Ai bảo?

10/10/2023

Say anything (1989)

09/10/2023

Mít mi yét?

Có một người trao cho bạn hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng hề nhớ về bạn...

09/10/2023

Em muốn là ny của chuyên toán, cụ thể là anh

09/10/2023

Cute quá dạ

09/10/2023

Nghệ cả nông trại =)))

09/10/2023

=)))

"Mồi đây" em hôn anh đầy môi 😘

09/10/2023

Lỡ anh dấm đài lên giường em rùi sao

Nha!

05/10/2023

Cute quá em cũng muốn nuôi mèo

04/10/2023

Ahihi

Là ngại dữ chưa

-jnk-

Website