Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân

Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân

CAND

Timeline photos 27/08/2014

Đời Tôi chỉ có màu xanh
Màu không sặc sỡ, màu cành lá non
Màu Yêu thích của Trẻ Con
Màu đem hạnh phúc không còn hiểm nguy
Gian nan trong lúc đuổi truy
Đau Đầu phát hiện nghĩ suy hiện trường
Dân là Gốc, Quân tựa Tường
Cùng nhau giữ Nước trường tồn ngàn năm
Đêm đêm trong lúc đang nằm
Nhận tin vụ án vội vàng nhận ngay
Để lại Vợ ở nơi đây
Ôm Con trông ngóng tin Chồng nơi xa
Qua qua Anh lại xa Nhà
Vì tên Ma Túy, vì là Cần Sa
Vì đó là một con Ma
Gây ra nguy hại Nước Nhà Việt Nam
Trong khi Dân Chúng đi làm
Vui chơi rồi lúc Dân nằm nghỉ ngơi
Thì lúc đó, với Chúng Tôi
Luôn bên Cây Súng giữ Trời Nước Ta
Cũng nhớ Vợ, cũng nhớ Nhà
Nhưng vì Đất Nước Ta thà quên Thân
Là Cảnh Sát, là vì Dân
Diệt Quan Tham Nhũng, Thiện gần bên Ta
Giữ Môi Trường mãi ngân nga
Một màu sạch sẽ Nước Nhà đẹp tươi
Trên khuôn mặt nở Nụ Cười
Gần Dân thương mến như Người Tôi Yêu
Dân cần Dấu, đóng thật nhiều
Chỉ cần là đúng là điều không sai
Vì cho đường xá ngày mai
Đường thông hè thoáng ngày ngày lưu thông
Chẳng mong đợi chẳng ngóng trông
Vì Dân giúp Nước không màng Vinh Hoa.
(St)

ad: đừng hỏi

15/07/2014

các men ai đã đủ tự tin nhập học chưa điểm danh nào??

ad: Nữ Thám Tử

Timeline photos 20/06/2014

Em là Cô giáo hiến thân một đời
cho sự nghiệp
trồng người
Anh là Công an hiến thân một đời
cho pháp luật
Đừng hỏi tại sao giữa giáo viên và
công an
Dẫu cách biệt vẫn hòa đồng làm
một
Đơn giản thôi, em là lính cầm bút
Như cây súng trong tay anh gìn
giữ quê hương
Giáo viên và công an chung một
hành trang
Chung ước vọng giữ màu xanh Tổ
Quốc
Em lặng lẽ tỏa bình minh khối óc
Anh lặng lẽ đưa ánh sáng về cho
những mảnh đời
lầm lỗi Vì sự thanh bình hạnh
phúc quê hương
Em như một chiến sỹ tiền phương
Chọn mái đầu xanh làm điểm tựa
Giảng đường kia là nơi chiến
trường của em
Viên phấn trên tay, đạn bắn quân
thù
Anh chọn suốt cuộc đời chỉ điều
tra và truy bắt
Suốt tháng năm luôn vắng mặt ở
nhà...
Chiến đấu hy sinh vì mục tiêu chân
chính
Giữ mãi màu xanh Tổ Quốc quê
hương
Em và Anh - Giáo Viên và Công An
Lòng chưa yên khi chưa hoàn
thành nhiệm vụ
Cuộc sống đời thường đầy cám dỗ
bon chen
Cơm áo gạo tiền vẫn theo chân
bám víu
Mà trên đôi vai gầy luôn nặng trĩu
Gánh nặng cuộc đời, gánh nặng
non sông

ad:: đừng hỏi

Timeline photos 08/06/2014

Ngày nghỉ cuối tuần đầy hạnh phú nhé các men iu!!!

ad: đừng hỏi

Photos from Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân's post 14/05/2014
Timeline photos 08/05/2014

Mọi người biết nữ cảnh sát trẻ này tới từ đâu...!

Telephone

Website