John Cafe and Beer
Hoạt động từ tháng 12 năm 2019. Quán phục vụ cà phê và nhà nghĩ du lịch. Rất vui khi được đón tiếp.
Chào mừng năm mới 2024. Kính chúc quý khách một năm mới hạnh phúc may mắn, thành công.
Áng mây hồng cuối trời xa ấy
Cuối chiều rồi sao vẫn rong chơi
Nắng đã khuất lưng đồi rồi đấy
Ở nơi này Sương bắt đầu rơi
Xuân nhẹ theo sương lan trên cỏ
Tơ giăng trời lạnh mùa hoa đào…
Những đóa mới nở chào gốc cũ
Ta ngồi đây hồn ở phương nào.
Quả cầu thang ,Một biểu hiện cho sự cố chấp
Mong chờ mùa Đà Lạt đẹp nhất năm
Vắng lặng bình yên là đây
Mùa hoa giả quỳ nở rộ
Đón chào những tia nắng độ mùa khô
Vức lớp áo che mưa gió
Khoe nụ cười xinh xắn đón chào ai
Anh luôn cứ thế đợi chờ
Nhiều người cứ nói thằng khờ ngu si
Nhưng anh chẳng trách làm chi
Vì đường quyết định phải đi là mình
Em ơi biết chăng hoa đã nở
Giữa vòm trời chỉ có nắng và hoa,
Cả ngàn bông đang cùng khoe sắc thắm
Rực rỡ, b**g hương dưới nắng vàng.
St/
Ta nhớ em… nhớ một mùa hoa tím
Thuở yêu người chúm chím giấc mộng xuân St.//
Ai có về thăm dòng thác cam ly
Nước trong xanh giữa mây mù phố núi
Vượt lên ngàn để cùng em lượm củi
Đốt lửa hồng cặm cụi nướng khoai lang.
St//
Mùa hè đã tới thật rồi đây
Gió hết vi vu nắng ngập đầy
Mây trắng ngang trời thôi lả lướt
Trên cành ve cất tiếng đinh tai
St/
Ở đây sướng khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
1 cái ảnh xịn xò cho sáng nay
Đồi du sinh cách trung tâm 2,7km dành cho các bạn thích đi bộ ngắm rừng núi bỏ túi . Khi đến đà Lạt
Cung chúc Tân Xuân
Tân niên hạnh phúc bình an tiến. Xuân nhật vinh hoa phú quý lai.
Rực hồng đà Lạt mùa Xuân
Lung linh cách mỏng nét Trầm cao nguyên
Ta như lạc bước cảnh tiên
Hồn đang treo giữa hai miền thực hư.
St/
Góc phố Đà Lạt chiều nay vẫn vậy
Nhưng trong lòng nặng trĩu nỗi nhớ ai
Lữ khách phương xa hẹn ngày tái ngộ
Dẫu rằng ta vạn ngàn trùng cách xa
Chuyến phi cơ đưa người về chốn cũ
Để lại nơi này thêm nổi nhớ mong.
Đà Lạt thời tiết đang đẹp thế này
Không đi chơi là có lỗi với mẹ thiên nhiên.
Trời vào đông mưa dừng thôi rơi nữa
Để nhường đường cho ánh nắng qua đây
Hoa bắt đầu chớm nụ đón mùa vui
Rộn ràng vẩy gọi đón ai quay về
Gửi bạn chúc hình ảnh về Đà Lạt, Còn cái se se lạnh thì tự lên lấy nha
Lại một tối ta ngồi ôm đêm vắng
Khói trên môi, xuân rụng dưới hàng cau
Sương bạc trắng bốn bề giăng giăng lạnh
Ánh trăng gầy khuất biệt mái hiên sau
St/
Mùa đông đêm lạnh khuya
Chẳng ánh trăng tuần về
Ngó sương mây giăng phủ
Phận lòng buồn ai chia
St/
Cơn gió đông thổi về đây lạnh buốt
Bão ngoài đường lòng lộng gió mưa bay
Căn phòng ấm vẫn đợi người khách trọ
Chốn quay về lúc mỏi bước lãng du.
Cơn gió thu đẩy đưa về chốn cũ
Lá rơi vàng phủ kín cả không gian
Chiếc ghế kia sao trơ trọi bẽ bàng
Nằm hiu quạnh giữa thu vàng thay lá.
Ps/ Cây đào quanh nhà bắt đầu rụng lá
Mong cho mao tới ngày đào nở hoa
Để khách phương xa về đây tụ hội
Đón chào mùa đà Lạt đẹp nhất năm
Mưa rả rích mưa buồn thêm lạnh
Gió xạc xào khi tạnh khi rung
Bước chân lữ khách có chùng
Hồn thơ khổ hạnh buông mùng chờ ai
St/ Mưa lạnh
Hoàng hôn không có nghĩa là kết thúc
Chia xa không phải xa nhau mãi mãi
Mong một ngày chúng ta gặp lại nhau
Cùng ngắm bình minh ngày TA tương phùng.
Nắng muôn thủa vẫn nồng nàn như thế
Vẫn tia vàng như để dỗ dành hoa
Vẫn hong khô giọt lệ tủi hoen nhòa
Vẫn kiên định tháng năm qua nào đổi
Ps/ Sau 7 ngày 7 đêm Đà Lạt chiềm trong những cơn mưa tầm tã, và Hôm nay ta rộn rã đón nắng về
Chiều nay sương trải mặt đường
Tìm về Đà Lạt nhớ thương nao lòng
Núi đồi điệp điệp trùng trùng
Quanh co dốc núi ngập ngừng mây bay
Thành Phố mưa bay ngày chớm hạ
Thăm thẳm chiều mây chẳng buồn trôi
Phố núi xa xa mờ dáng nhỏ
Giật mình tự hỏi cái chi chi
St/
Mới nắng đẹp được một ngày tưởng chừng đã hết mưa. Hôm nay lại đón một cơn mưa tầm tả, Ôi ! Đà Lạt Đỏng đảnh quá đi
Hoàng hôn nay phố vắng ai buồn lắm!
Hạ về rồi em còn lạc nơi đâu?
Ve quạnh quẽ dưới ánh chiều vàng vọt
– Chợt bồi hồi, thảng thốt khóc tìm nhau…
St/
Chân lê bước cô đơn ngoài ngõ
Giữa đêm đông mưa gió mịt mờ.
Mình ta cô lẻ thẫn thờ
Nhớ về ai đó bơ vơ đêm buồn
St…
Nếu biệt ly nhau có nhớ nhau
Nửa đêm thức giấc dạ cô sầu
Anh về đơn lẻ ai tâm sự
Em đã xa rồi dạ xót đau.
St…
Dalat lúc này, 15h59 ngày 18/05
Vãng thăm miền đất ngỡ thiên đường
Biệt thự huy hoàng phủ trắng sương
Đỉnh núi thông xanh lồng nắng sớm
Lòng thung điện sáng tỏa đêm trường
Cam ly ngọn thác hòa mây nước
Thiền viện mái chùa quện khói hương
Đà Lạt niềm mơ người viễn xứ
Cảnh quan thơ mộng ngỡ thiên đường
Sưu tầm: Thành phố sương mù
Mưa đầu mùa chiều nay tầm tã
Gió ầm ào nghiêng ngả hàng cây
Mưa chiều nay hình như rất lạ
Có khi mô mưa dữ thế này?
Dalat, 15/04/2022
Tháng tư rồi,
mùa hạ đã về chưa?
Mà bầu trời hôm nay nhìn rất lạ
Nắng thôi hát bản tình ca oi ả
Gọi mưa đầy trên những lối em qua
14/4/2022
Click here to claim your Sponsored Listing.
Videos (show all)
Category
Contact the restaurant
Telephone
Website
Address
I13 Khu Quy Hoạch Mạc Đĩnh Chi
Đà Lạt
630000
39 Lê Hồng Phong, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm đồng
Đà Lạt, 670000
Cửa hàng cà phê Trung Nguyên Legend duy nhất ở Lâm Đồng của tập đoàn Trung Nguyên
37 Yersin/Phường 10
Đà Lạt, 66117
a coffee shop created by a man loves coffee so so much
02A Nguyễn Chí Thanh
Đà Lạt
🎁 Hơn 30.000 du khách đã ghé Cafe Nga Đà Lạt từ 2004 mỗi khi đến Đà Lạt. Khi rời quán còn lưu luyến đặt hàng Cafe, Cacao bột và Yaourt thơm ngon làm quà mang về.
Đà Lạt, 66000
• Radio - Cassette Cổ - Cafe • Mật thất của mọi hoạt động nhỏ • Địa chỉ : 34 Phù Đổng Thiên Vương - P8, Đà Lạt - Lâm Đồng
Khu Du Lịch Cáp Treo Đà Lạt
Đà Lạt, 66000
Clouds CoFFee - Quán Cafe Săn mây trong trung tâm TP Đà lạt. Tới đây các bạn được ngăm đại ngàn, ngắm mây trôi Tối còn có Accoutis rất Chill
Đà Lạt, 66000
Trải nghiệm một không gian thu nhỏ của Đà Lạt với NW Tea & Coffee - quán cà phê, trà sữa phục vụ tại chỗ và mang đi
55 Võ Trường Toản , P08
Đà Lạt
Không gian yên tĩnh cùng với các loại nước uống như càphe, trà gừng, sinh tố,
Đà Lạt, 66100
Gạo - Rice Milk & More, 1 trong những thương hiệu sữa gạo đầu tiên tại Đà Lạt. Uống sữa gạo mỗi ngày sẽ giúp bạn cải thiện sức khỏe và là 1 cách để yêu thương bản thân.