Thơ hay trong cuộc sống

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Thơ hay trong cuộc sống, Digital creator, Buon Ma Thuot.

15/11/2023
22/10/2023

😂😂😂

22/10/2023

🤣🤣🤣

17/09/2023

CHẠM TUỔI 40

Và thế là em đã chạm 40
Không còn trẻ như cái thời con gái
Đã đi qua quá nửa đời từng trải
Đủ buồn vui, đủ va vấp ở đời

Trải qua rồi năm tháng tuổi thanh xuân
Em đã hiểu ra những điều được mất
Được nhiều nhất là nếp nhăn trên mặt
Mất nhiều năm cố gắng để trưởng thành

Em không còn là cô gái mỏng manh
Nhờ cuộc sống đã tôi rèn mạnh mẽ
Những tổn thương, những đớn đau thời trẻ
Đã dạy em cách khâu vá chữa lành

40 rồi biết quý trọng bản thân
Biết sống tốt cho những điều hiện tại
Chuyện đã qua, chuyện buồn không nhắc lại
Chuyện ngày mai sẽ sống thật vẹn tròn

Em không còn ở lứa tuổi xuân son
Nên càng biết phải thương mình hơn nữa
Sống yêu đời , sống đắp bù tuổi trẻ
Để mai này luôn nhớ thưở 40.

01/09/2023

Tự nhiên bây giờ lại thích được bình yên
Ngày hai bữa cơm với dưa cà đạm bạc
Căn nhà đơn sơ chỉ cần không dột nát
Sớm tối ra vào mình yên giấc thảnh thơi.

Tự nhiên bây giờ chẳng ham thích rong chơi
Trở về tìm nơi vắng thưa người yên tĩnh
Một tách trà thơm tập lắng lòng an tịnh
Học cách bỏ buông những ảo mộng đời thường.

Tự nhiên bây giờ chuyện ai ghét, ai thương
Kẻ ở, người đi hiểu rằng do duyên phận
Đời có dài lâu để hờn ghen, buồn giận
Người có bao phen gặp gỡ lại chia xa?

Tự nhiên bây giờ giữa lối sống xa hoa
Lại muốn quay lưng, tìm những điều giản dị
Số kiếp nhân sinh vô tình hay hữu ý
Nở nụ cười hiền, ta đón nhận an nhiên...

01/09/2023

Nghe mà không cầm nổi nước mắt 😢

29/08/2023

Sẽ chẳng bao giờ em tha thứ cho anh!
Đừng nói đó chỉ là những phút giây nông nổi
Anh đã là người thay lòng phản bội,
Nên có làm gì đánh đổi cũng bằng không.

Khi anh ôm người con gái khác vào lòng,
Khoảnh khắc ấy, trong anh không còn riêng em nữa.
Những lời dối gian anh từng thề, từng hứa
Tất cả đã trôi theo giọt nước mắt em rồi...

Nếu không của riêng nhau em sẽ chọn xa rời,
Đâu đó sẽ có người coi em là tất cả.
Chúng mình sẽ trở thành người dưng xa lạ,
Em tin rồi một ngày trời sẽ lại trong xanh...

Nhưng sẽ chẳng bao giờ em tha thứ cho anh!

Không thể bước tiếp

29/08/2023

Kể từ đó hai đứa mình lặng lẽ
Những buồn vui chẳng còn kể nhau nghe
Chẳng còn ai hay dậy sớm thức khuya
Để ngóng chờ những dòng tin ai gửi

Kể từ đó không còn gì chờ đợi
Duyên cạn rồi nhưng nợ vẫn còn vương
Nợ lời yêu nợ câu hứa chung đường
Người nợ em lau giọt thương khóe mắt

Nợ hoàng hôn khi bóng chiều dần tắt
Nợ ân tình ... Nợ cái tựa bờ vai
Nợ cùng nhau xây gối mộng đêm dài
Duyên không trọn từ nay mình xoá nợ

"Tình chỉ đẹp ... chỉ khi tình dang dở "
An ủi lòng cách trở cũng không đau
Nếu còn thương hãy chúc phúc cho nhau
Đừng xa xót cho lệ sầu vương mãi

Kể từ đó mộng lòng xin khép lại...

KỂ TỪ ĐÓ

29/08/2023

Người ta có câu "Quá khứ có thể quên. Định mệnh không thể thoát"
mình không tin vào cái gọi là Định Mệnh , thoát được hay không là do chính bản thân mình, hạnh phúc hay khổ đau tất cả là do mình chọn và Càng không tin cái gọi là Mãi Mãi, không có gì là Mãi mãi , chỉ có quá khứ và hiện tại là mãi mãi...
"Chúng ta cực cực khổ khổ đi đến thế giới này, không phải là để mỗi ngày nhìn thấy những điều không tốt đẹp này nọ mà thương tâm, khi chúng ta sinh ra cũng đã khóc đủ rồi. Hơn nữa chúng ta, ai cũng không thể sống lại một lần. Cho nên, đừng dùng hết thời gian để mà suy sụp nữa, hãy tin tưởng đi, cô đơn đi, yêu đi, hận đi, lãng phí đi, mơ mộng đi, hối hận đi ... "
“Hãy cười lên và cả thế giới sẽ cười cùng bạn. Còn khi khóc, bạn sẽ chỉ khóc một mình”.
Cuộc sống này tươi đẹp hay u ám, hạnh phúc hay khổ đau, rốt cuộc ranh giới đó thật mong manh. Chỉ cần thay đổi thái độ, bạn sẽ thấy ở cuối con đường luôn có chỗ cho hy vọng.
Sau những thời khắc tưởng như tột cùng gian khổ, những gì tốt đẹp nhất đang chờ đợi bạn ở cuối cuộc hành trình...
"Đức Năng Thắng Số " cứ zậy mà đi nhé!!!

Cuộc sống

29/08/2023

Là cỏ dại ven đường
Hay đại thụ rừng sâu
Mong em vẫn kiên cường
Vươn mình sau cơn bão

Dựa ai cũng thế thôi
Cũng bất an, sợ hãi
Thôi tự thân vững chãi
Dựa vào mình đủ rồi

Mặt trời chỉ có một
Vẫn tự mình chói chang
Chỉ cần em sống tốt
Một đời ắt bình an.

Thơ hay

26/08/2023

Có những ngày thật sự muốn buông tay
Không níu giữ chút đắm say ngày cũ
Chỉ muốn được vùi sâu trong giấc ngủ
Chẳng nghĩ suy hay nhung nhớ, ưu phiền..

Có những ngày thèm lắm sự bình yên
Thèm giây phút được nằm trên đám cỏ
Lặng yên hít hương thơm hoà với gió
Thật dịu dàng… chỉ như thế mà thôi...

Có những ngày… chỉ muốn được thảnh thơi
Không vướng bận chuyện cuộc đời… toan tính
Muốn lang thang trong buổi chiều mưa lạnh
Mặc kệ mưa cùng nước mắt chan hoà…

Có những ngày… muốn tựa sóng khơi xa
Mênh mang cuối phương trời và phiêu lãng
Chẳng vướng bận ưu phiền cùng năm tháng
Mãi miên du… quên dĩ vãng xa vời…

Có những ngày… cứ ước vậy… mà thôi…

CÓ NHỮNG NGÀY CHỈ ƯỚC VẬY THÔI.

26/08/2023

Bộ đồ em yêu thích
Đừng để đến khi gầy
Muốn đi đông đi tây
Đừng chờ được nghỉ phép

Nhà cửa cần dọn dẹp
Thì đứng lên làm ngay
Điện thoại trong tầm tay
Gọi hỏi thăm ba mẹ

Thời gian trôi rất nhẹ
Nhưng đắt lắm, em ơi
Xin đừng sống nửa vời
Phí một đời đáng giá!

-thơ hay-

16/08/2023

Người ta vốn mập mờ
Xem mình như tiêu khiển
Sao em còn cố chấp
“Họ có lý do riêng”

Người ta vốn vô tâm
Khiến mắt em lưng tròng
Sao em còn dối lòng
“Họ thương trong âm thầm”

Bản thân rất đắt giá
Đừng luỵ ai em à
Một mình không sao cả
Vẫn hạnh phúc được mà.

05/07/2023

Cảm ơn mẹ đã sinh ra chúng con
Cho chúng con được vuông tròn vóc dáng
Bao khó khăn một mình mẹ cáng đáng
Dành cho con lai láng tình thâm sâu.

Mẹ vì con đội mưa nắng dãi dầu
Manh áo nâu rách sờn màu phai nhạt
Quên thân mình giữa cơn mưa nặng hạt
Trên đường đời mặn chát giọt mồ hôi.

Mẹ cho con tình sâu đậm đầy vơi
Cho chúng con cả cuộc đời no đủ
Tình yêu thương mẹ luôn dành ấp ủ
Bằng cuộc đời lam lũ của mẹ yêu.

Cảm ơn mẹ cho con thật là nhiều.
Dậy chúng con biết bao điều lẽ sống
Công ơn mẹ sánh như trời biển rộng
Ân nghĩa này con giữ mãi không rời.

Cảm ơn mẹ cho con thắm bờ môi
Mẹ cho con cả khung trời mơ ước
Ngày hôm nay những gì con có được
Công của người từng bước dắt con đi !

MẸ CỦA CHÚNG CON
-Mèo lười -

30/06/2023

Mình già rồi nên chẳng thích gì hơn
Chỉ thích sớm trưa trong mảnh vườn bé nhỏ
Nghe tiếng chim ca, chăm cành cây, nhổ cỏ
Dăm bụi hoa trồng màu vàng, đỏ xinh xinh

Mình già rồi nên chẳng thích linh tinh
Ngày ba bữa mâm cơm thường đạm bạc
Ít thịt nhiều rau, đêm vỗ về sâu giấc
Chỉ mong cầu sức khoẻ với an yên

Mình già rồi nên chỉ thích bình yên
Cũng đã đi qua một thời giông bão
Danh lợi, bạc tiền, nỗi lo cơm áo
Thôi nhé bây giờ bỏ xuống gánh âu lo

Mình già rồi giờ chợt rất yêu thơ
Tập viết văn chương hoài niệm thời thơ ấu
Nhớ mẹ cha, nhớ nhà xưa yêu dấu
Gửi nỗi niềm, câu chữ kết tri âm

Mình già rồi nên nhiều lúc cũng hâm
Chợt nhớ, chợt quên giữa chừng ngơ ngẩn
Đi chợ quên tiền, nấu cơm quên bấm
Rồi cùng cười, ông xã hiểu là vui

Mình già rồi, mong chỉ bấy nhiêu thôi
Ai rồi cũng đi qua đoạn đường như thế
Được mất, hơn thua cũng rời xa lặng lẽ
Sinh lão cuộc đời - bình thản để an nhiên.

MÌNH GIÀ RỒI

30/06/2023

Người yêu cũ nhắn tin
"Dạo này em khỏe chứ"
Tôi nhắn lại dòng chữ
"Nhầm số rồi anh ơi".

Có người chọn yêu lại
Kẻ làm tim mình đau
Cũng có người rất ngại
Gặp lại mối tình đầu.

Những chuyện cũ không đẹp
Mất rất lâu để quên
Nên oan gia ngõ hẹp
Quay lại cũng khó bền.

Thôi thì mình cứ thế
Chăm chút cho bề ngoài
Dưỡng tấm lòng tử tế
Sợ chi không vai kề.

Một tình yêu em mong
Xem em là tất cả
Đừng chọn quá vội vả
Trước sau cũng đến mà.

Không cần ngày nắng đẹp
Em cũng sáng chói chang
Biết giữ nét duyên dáng
Không gì là muộn màng.

30/06/2023

Nếu một mai em không còn sống nữa
Anh hãy là chỗ dựa của các con
Đừng vội vàng tìm kiếm vợ còn son
Hay xao nhãng bữa cơm cùng con cái.

Em buông tay giữa nẻo đời khôn dại
Bởi muôn điều không thể nói cùng anh
Bởi xưa nay em nguyện sống yên bình
Không giành giật bon chen… đành chịu thiệt.

Em hy sinh nhưng người vờ không biết
Coi nặng tiền hơn ruột thịt tình thân
Họ sang giàu nên chẳng chút phân vân
Buông lời bạc coi ân tình như rác.

Khi em nghèo họ mỉa mai khinh bạc
Chẳng nghĩ gì ngoài vật chất đâu anh
Bởi vậy nên họ vong nghĩa bội tình
Họ toan tính với những gì được mất.

Em vẫn mong trời cao kia có mắt
Đoái thương em khổ cực đã bao ngày
Nhưng trời cao có lẽ thích đoạ đày
Nên vò xé tim em thành trăm mảnh.

Anh đừng giận… cũng đừng buồn… đừng trách
Bao buồn đau xin hãy cất trong lòng
Chờ mai này con sẽ lớn khôn nhanh
Anh sẽ được sống yên bình trọn vẹn…

Ngỡ nắm tay bạc đầu chung ước nguyện
Nhưng trời cao ganh ghét chẳng đoái thương
Nỡ cắt chia khi má thắm môi hường
Đánh cam chịu… chớ tiếc thương lưu luyến.

Anh cũng chẳng cần chi ôm hoài niệm
Những mặn nồng thương mến bấy nhiêu năm
Hãy dần quên quá khứ ấy êm đềm
Để vơi những nỗi buồn… quên em nhé….

NẾU EM CHẾT

28/06/2023

Lâu rồi chưa ai hỏi
Ước mơ mẹ là gì
Vì giờ xung quanh mẹ
Toàn tính toán chi ly.

Khi xưa mẹ còn bé
Cũng mơ ước nhiều khi
Là kỹ sư thật giỏi
Là ca sĩ tivi.

Cũng từng muốn tung cánh
Ngắm nhìn khắp thế gian
Xem biển xanh lấp lánh
Trông núi bạc ngàn vàng.

Muốn tự do thong thả
Sống cuộc đời của mình
Chẳng biết tự bao giờ
Ước mơ hóa sinh mệnh.

Đã lâu mẹ quên mất
Mẹ cũng có ước mơ
Mối bận tâm của mẹ
Là cơm áo từng giờ.

Là bữa cơm giấc ngủ
Là nhà cửa tinh tươm
Là phơi khô giặt giũ
Là áo quần thơm hương.

Thế gian rộng đến thế
Trong mẹ chỉ là con
Trong vòng tay mẹ bế
Ngủ yên giấc cho tròn.

Mẹ chẳng mong gì hết
Chỉ muốn con được vui
Bình yên và hạnh phúc
Theo con hết một đời.

Ước mơ mẹ chỉ thế
Chẳng to tát chi đâu
Mong con sống tử tế,
Mọi nỗi buồn đi mau.

Ước mơ xưa cất lại
Hộp kỉ niệm nơi tim
Ước mơ mẹ hiện tại
Là con - ngủ im lìm.

- Mèo Lười-

28/06/2023

MỐI TÌNH CHÚ CUÔI

Buồn cho chú Cuội trên
trăng
Nhà nghèo lại muốn sống bên
chị Hằng
Chăn trâu cắt cỏ đãi đằng
Áo quần rách rưới chị Hằng chẳng mơ
Ngồi buồn nhặt lá ngẩn ngơ
Bao năm vẫn chỉ vẩn vơ một mình !
Chị Hằng sao chẳng thương tình
Để cho chú Cuội thân hình xác xơ
Chỉ vì năm đợi tháng chờ
Gốc đa mong nhớ, ước mơ một mình !
Nỗi buồn chẳng biết tỏ tình
Đơn phương ngồi đợi bình minh nhạt nhoà !
Nắng hồng tỏa sáng thiết tha
Mối tình chú Cuội bao la nỗi buồn !
(Ảnh sưu tầm)

28/06/2023

Em đã qua cái thời của nông nổi
Thích mộng mơ với tình yêu nồng nàn
em cũng chả còn đam mê dữ dội
Rồi để sống chết lựa chọn một người yêu

Em già rồi chỉ cần một người bên
Đủ cho em ấm êm khi gió mùa về
Cầm tay em thổi phù xoa hơi ấm
Vuốt nhẹ má em rồi khẽ trộm cười

Em ốm yếu rồi nên cần một bờ vai
Đủ vững chãi để tựa mỗi khi mỏi mệt
Choàng ôm em mỗi khi em bật khóc
Đời sóng gió cũng đủ làm em tủi hờn

Em chỉ cần một tình yêu dịu êm
Lặng bên nhau ngắm đời xuôi ngược
Cầm tay nhau đi qua trời giông bão
Trong mắt mình chỉ có hình bóng nhau
^^ Mèo ""

28/06/2023

Mẹ ơi Con còn trẻ, đừng giục con lấy chồng
Chân con còn chưa mỏi, cần gì bến đỗ đâu
Cuộc đời lắm điều lạ, con còn chưa kịp biết
Con cũng chưa chuẩn bị, để bên ai cả đời

Con của mẹ đã lớn, biết khi nào chín thời
Gặp được người tri kỷ, con sẽ vồ lấy luôn
Nên mẹ ơi đừng lo, con gái mẹ không ế
Chỉ là theo xu thế, lấy được người mình thương

Mẹ ơi mẹ đừng lo, con thấy đời vui mà
Mẹ đừng nhìn người ta, rồi thở dài thườn thượt
Chép miệng than thân ôi, con mình chưa có chồng
Chỉ vì con gái mẹ, muốn bên mẹ thật lâu

Con còn ham chơi lắm, muốn đi khắp đó đây
Con chẳng buồn đâu mẹ, vì con chẳng một mình
Con có trời làm bạn, có vòng tay mẹ là nhà
Rong ruổi mãi cuộc đời, con có sẽ thấy bình yên
Mẹ nhỉ
^^

28/06/2023

Thích ung dung tự tại
Một mình chưa cần ai
Sợ nhất chắc là việc
Tựa đại một bờ vai

Trải qua vài cuộc tình
Thấm từng lần đỗ vỡ
Lúc trước từng nức nở
Mà giờ thấy bình thường

Giờ cứ vậy một mình
Thấy chao ôi thật thích
Chẳng sợ bất thình lình
Có chiếc sừng xinh xinh

28/06/2023

Hôm nay tao mệt quá
Chán ông sếp quá rồi
Hơi tí là quát mắng
Chắc tao nghỉ mày ơi.

Hay cứ về quê thôi
Trồng rau rồi nuôi vịt
Lớn con nào là thịt
Chẳng lo đói mày nhờ.

Sáng có thể dậy trưa
Trưa ngủ luôn đến tối
Chẳng deadline nào đuổi
Chẳng lo ai phàn nàn.

Cứ nghĩ được lang thang
Đi đến đâu tuỳ hứng
Chẳng cam tâm, chịu đựng
Khách mắng vẫn phải cười.

Thế cũng được mày ơi
Nhưng hỏi thêm một tý
Tài khoản mày mấy tỉ
Định mua đất ở đâu?

Để tha hồ trồng rau
Để tha hồ thả cá
Tiền đâu mua vịt thả
Mà lớn cái là xơi.

Tiền đâu mà đi chơi
Khi lương thì không có
Sáng không dậy cắt cỏ
Cá mày ăn bằng gì?

Ừ mày cứ nghỉ đi
Về quê cho nó sướng
Chẳng deadline nào rượt
Nhưng sẽ đói nhăn răng.

Thỏi son này mấy trăm
Cái váy kia gần triệu
Ngồi ngắm đôi giày hiệu
Chỉ dám rớt rãi thôi.

Thôi tao nghĩ kỹ rồi
Ngày mai tao dậy sớm
Cày deadline rồi nộp
Để cho sếp tao vui.

Khách mắng tao cũng cười
Khách ch.ửi tao cũng nhịn
Chỉ cần cứ đến hẹn
Tài khoản lại ting ting

Bé 🐱

Want your business to be the top-listed Media Company in Buon Ma Thuot?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

😂😂😂
🤣🤣🤣
😂😂😂
Nghe mà không cầm nổi nước mắt 😢
Suy cho cùng khung trời nào cũng có bão giông

Category

Telephone

Website

Address


Buon Ma Thuot

Other Digital creator in Buon Ma Thuot (show all)
Tâm Anh Tâm Anh
Buon Ma Thuot

☘️ đồ gỗ nơi hội tụ đam mê ☘️

Châu Ngọc Review nhà đất Châu Ngọc Review nhà đất
Nguyễn đình Chiểu, Phường Tân Lời, Tp Buôn Ma Thuột, Tỉnh đăk Lăk
Buon Ma Thuot, 63000

Chuyên Review Nhà Đất Đầu Tư Khu Vực TP Buôn Ma Thuột Tỉnh Đăk Lăk. ☎️0915093684 Châu Ngọc Bđs Bmt

Review Phim 13 Review Phim 13
Buôn Hồ
Buon Ma Thuot, 630000

Review phim trọn bộ.

Tus cà khịa Tus cà khịa
Buon Ma Thuot

😒Zuii zẻ hông quạo nhaa các bạn🥵❤️

Võ Thái Phong Võ Thái Phong
102/96 Nguyễn Tất Thành
Buon Ma Thuot, 63000

Giám Đốc Chi Nhánh Guland Đắk Lắk 📞 0945.48.6666

Nâng Cấp V.3 America-CN BMT Nâng Cấp V.3 America-CN BMT
186 Phan Chu Trinh P. Tân Lợi
Buon Ma Thuot, 630000

HỘI QUÊ HƯƠNG Vĩnh Linh Đắk Lắk_Buôn Ma Thuột HỘI QUÊ HƯƠNG Vĩnh Linh Đắk Lắk_Buôn Ma Thuột
Buon Ma Thuot

GIAO LƯU TÌNH QUÊ "chùm khế ngọt"

Hami Túi Hami Túi
11 Thôn Giang Hà Xã Eadah Huyện Krong Năng Tỉnh Đăk Lăk
Buon Ma Thuot, 0810

Hami Túi Xách - Dép Nữ - Quảng Châu Loại 1

Đam mê nghệ thuật đường phố Đam mê nghệ thuật đường phố
Xã Eakao
Buon Ma Thuot

đam mê nghệ thuật đường phố

Dương Thị Thành Dương Thị Thành
Buôn Ma Thuột
Buon Ma Thuot

Shop hoa tươi 49 Điện Biên Phủ Buôn Ma Thuột Đắk Lắk Shop hoa tươi 49 Điện Biên Phủ Buôn Ma Thuột Đắk Lắk
Điện Biên Phủ
Buon Ma Thuot

Shop hoa tươi tại tp. Buôn Ma Thuột Đắk Lắk - Dịch vụ điện hoa online chuyên nghiệp. LH: 0976757379