Nhật Ký Mùa Quên

thơtinhyeunoinhoemvatoi

17/03/2023

TRÓT THƯƠNG

✍️
Chiều đâu ngập nắng
Sông lẳng lặng trôi
Thả lơi sóng khát bồi hồi
Nhịp chèo ai khỏa... chia đôi bóng thuyền

Nẻo duyên từ ấy
Đưa đẩy lòng xa
Trót thương chớ để nhạt nhòa
Hạ nồng ướm hỏi bến hoa có chờ.(KB)

Lời thơ vẫn thế
Đẫm lệ hoen sầu
Bao giờ ngớt giọt mưa ngâu
Trái tim em sẽ bắc cầu nhớ thương

Đêm trường hiu hắt
Cách mặt thương lòng
Biết rằng nơi ấy chờ mong
Mình đơn gối chiếc cô phòng lẻ loi

Tiếng còi réo rắt
Lỡ đặt tình tan
Chỉ xin hạnh phúc ngập tràn
Ươm mầm kết trái hân hoan lối về.(CN)

HÃY HIỂU ....

Hoàng Kao Bình mến chúc anh chị cùng các bạn yêu luon an vui !

Timeline photos 26/02/2023

RỒI. MỘT. NGÀY ...

Rồi một ngày em cũng bỏ anh thôi
Xa Hạ nhớ chợt quên lời thủ nhỉ
Ve lanh lảnh khóc thương nhành Phượng vĩ...
ép vào trang... nuôi kỉ niệm êm đềm...

Rồi một ngày xa vắng cứ dày thêm
Mây giấu nắng chẳng ru êm Hạ nhớ
Dỗi hồn khuyết một mảnh tình dang dở
Người có buồn, có thương nhớ hay không !

Rồi một ngày áng Mây thẹn chẳng hồng
Và tủi khóc khi gió giông vờn mát
Lá Trinh nữ chụm cánh tay ...xếp quạt
Chỉ thầm thương, nhẩm hát chuyện tên mình

Rồi một ngày khuya muộn ruổi bình minh
Gió than thở... ướp vô tình hương nắng
Ve nhẩm đếm giữa mùa hoan hỉ vẳng
Ngõ hồn em giọt đắng nức nở buồn

Có khi nào Mưa nhớ lại ngừng tuôn ?
Khi lòng chở trọn nguồn con nước bạc..
Là khi ấy ... tâm chẳng hề đổi khác
Chỉ vô tình... lỡ lạc. bước qua nhau...

Ghép vần: KNa.NK MQ 27/04/2016
≠========================
ĐẾN MỘT NGÀY

Đến một ngày mình lạc bước.. xa nhau
Hẹn thề lỡ.. còn đâu ngày chung lối
Kỉ niệm khép vùi lấp tình thoáng vội
Trút yếu mềm.. ngàn lối nhuốm sầu vương

Đến một ngày mình chẳng thể chung đường
Những ước mộng như làn sương tan biến
Tình dang dở giữa muôn lời ngụy biện
Câu dối gian che khuất.. biển si hờn

Đến một ngày tim chẳng thể đau hơn
Chẳng trăn trở.. trọn cô đơn.. đêm nhớ
Nốt trầm lặng bao trùm từng nhịp thở
Khúc mê tình.. soạn dở.. bỗng bặt im

Đến một ngày.. em chẳng muốn kiếm tìm
Chút duyên mỏng không thuộc về mình ấy
Người quay gót trả cuộc tình sóng dậy
Em một mình.. tự ôm lấy mình.. đau

Đến một ngày.. mình lặng bước ..qua nhau
P/s. Mụi quên góp với huynh chút.

Nhiên An 27.04.2016
============================
Bài của tác giả Thái Bình
KHÔNG ĐỀ

Rồi một ngày..ta cũng mất nhau thôi
Bởi ai đó đã rẽ đôi đường bước
Hai đứa mình..một kẻ không vẹn ước
Còn người kia..chắc muốn ngược lối yêu..

Rồi một ngày..ta về với cô liêu
Bỏ quên hết những điều ai từng hứa
Tâm hồn em..trái tim..giờ chết nửa
Không còn mong trầu vôi nữa anh ơi..

Rồi một ngày..vòng tay ấy buông lơi
Ta lạc nhau giữa dòng đời vạn biến..
Cuộc tình mình sẽ tan theo bọt biển..
Chẳng còn gì...khỏi bao biện..đắng môi..!

Thái Bình 28/04/2016
____________________________
Bài của tác giả Phú Sĩ
NẾU MỘT NGÀY ….

Nếu một ngày ta phải tạm xa face
Ta nhớ lắm tình bạn bè nơi ấy
Những giây phút vui cười ngày mới dậy
Phút chạnh lòng hờn dỗi chuyện đó đây

Nếu một ngày ta phải tạm xa face
Bạn bè ơi nhớ mãi tình ta nhé
Dù chẳng biết trong khung trời nắng nhẹ
Ta và người có duyên được đoàn viên?

Nếu một ngày nơi chốn cũ bình yên
Ta nhớ lắm từng dòng like kỷ niệm
Dù bạn ảo nhưng ẩn niềm chan chứa
Mỗi tâm tình ta cùng tựa bên nhau

Nếu một ngày thời gian có qua mau
Bạn xa mãi còn lại bao thương nhớ
Ta sẽ gói tấm chân tình dang dở
Nhờ Gió mây thương gửi tới bạn hiền

Nếu một ngày thao thức giữa màn đêm
Người chẳng thấy ngọn đèn face bật sáng
Hãy nghĩ rằng ta vẫn luôn bên bạn
Tỉnh giấc nồng lãng đãng những vần thơ…

Phú Sĩ 27 . 04 . 2017
=============================
Kao Bình những ngày tháng tư 2017

Timeline photos 26/02/2023

MƯA CHIỀU

Mưa chiều
ướt vạt chênh chao
Tìm đâu nỗi nhớ ... thêu vào vần thơ
Tháng tư. tím cả mong chờ
Hoàng hôn lẻ bóng
... ngác ngơ
... dỗi hờn...

KB 04 . 2017
_____________________________

Kao Bình mến chúc các anh chị cùng các bạn yêu thơ luôn an vui và hạnh phúc !

26/02/2023

MÙA QUÊN LÃNG

Đêm gió buồn sang phố
Vờ dỗ giấc say nồng
Ngất ngưởng giữa tầng không
Khoe đóa Hồng hương ngát...

Chỉ sóng khuya dào dạt
Cần mẫn hát ru bờ
Chẳng mong mỏi giấc thơ
Bên bến chờ hạnh phúc

Bình minh lên hối giục
Say điệp khúc tình lang
Thả Mây trắng mơ màng
Gọi Hè sang rực nắng

Có một mùa yên lặng
Ngủ góc vắng phong rêu
Vùi quên lãng bao chiều
Trộm yêu màu Phượng nhớ

Giận Ve hờn nức nở
Sợ hoa kém sắc tươi
Khẽ giả thẹn, vui cười
Phơi nhúm tình kiêu bạc

Nghe thoáng lòng man mác
Trôi lạc nửa niềm tin
Mặc xưa cũ đoái nhìn
Xin cất vào tim nhỏ.

Kao Bình . tháng tư 2018

Photos from Nhật Ký Mùa Quên's post 30/12/2022

LỜI XIN LỖI...
Gửi tình yêu của em!💜


"Rồi một ngày em chợt đến... chợt đi
Quên bỏ lại chút gì sau khoảnh khắc
Kể từ ấy nhịp tim côi trầm mặc
Kệ gió mưa gieo rắc lạnh đông về

Đã bao mùa yêu tấc dạ tái tê
Lòng trống rỗng bởi thề xưa chớm nhạt
Sông vẫn gửi dòng trôi từng câu hát
Sóng biển trào xô dạt thủy triều thương

Chắc tại thôi lưu luyến những cung đường
Bụi đất đỏ còn vương màu phai nắng
Chôn cảm xúc thật sâu vào thinh lặng
Để niềm tin im vắng đến không ngờ!" 💖

Tự khi nào... ta lạc lối bơ vơ
Miền cỏ dại hững hờ quên dấu gót
Phai nhạt nắng thu buồn mưa nhỏ giọt
Lặng thầm đau khi trót lỡ buông lời

Em đã trồng ... bên ngõ đóa tinh khôi
Vun lại luống hoa cười xinh màu nắng
Ươm mầm sống từ nơi miền thinh lặng
Ngày không anh thưa vắng những nụ cười

Ta chẳng còn như tuổi mới đôi mươi
Đâu như sóng qua mười năm vẫn trẻ
Chẳng như sông hồn nhiên thời thơ bé
Những giận hờn ... xin lỗi nhé!
Thương ơi ! 💜

thơ: Nắng & Mưa
🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Mến chúc anh chị cùng các bạn yêu thơ luôn an vui và hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình.

💗💗

05/01/2019

Học cách nhìn lên để thấy bản thân còn nhỏ bé mà phấn đấu mỗi ngày ( làm việc hiệu quả , lên lương v. v... và v. v...)
Học cách nhìn xuống để biết trân trọng hơn những gì mình đang có .
Một ngày bạn ngoan chưa chắc bạn đã là người tốt .
Lao Cai đang là những ngày lạnh , nhưng cái lạnh nhất không phải là những đợt lạnh từ Xi -bê -ri sẽ tiếp tục tràn về trong những tháng Đông giá mà là sự Vô Tâm , Sợ Hãi của những người mà bạn từng đặt niềm hy vọng và tin tưởng vào họ.

(Văn Hoài Lê)

10/12/2018

TRÔNG DẠ CHIỀU
Hoàng Kao Bình


Như đã hẹn Bấc hờn vương vấn
Gửi nắng về em nhận được không
Ước sao đừng nhạt má hồng
Ôm miền nhung nhớ dạ trông mỗi chiều

Im vắng buổi đò xiêu cuối chợ
Ta với mình tuy ở hai phương
Hẹn chi cho thẹn má hường
Úa mềm sóng dạt tím thương mấy mùa

Ơi kỷ niệm từng xua ảo ảnh
Noel hồng canh cánh đêm thâu
Ghé vai nhau khẽ nguyện cầu
Khép hờ môi mọng ướm câu mặn nồng

E ấp gửi tình Đông dẫu muộn
Nụ hôn nào lại muốn chia xa
Hẹn mai nắng đẹp chan hòa
Ơn niềm tin nở tặng hoa thắm đời.

NGƯỜI THƯƠNG KẺ NHỚ
🌷⚘🌷⚘🌷⚘🌷⚘🌷⚘

Mến chúc anh chị cùng các bạn tuần mới an vui.

29/11/2018

LUÔN MÃI TRONG NHAU♥️♥️

🍁

Ước duy nhất một điều đơn giản
Mong mỗi ngày bên bạn và ..."yêu"
Cuộc mưu sinh phủ nhiễu điều
Sống đời cũng chỉ bấy nhiêu ấm nồng
🍁
Muôn ghềnh thác theo sông về biển
Màu ái ân dâng hiến bao lần
Nỗi lòng sao cứ phân vân
Niềm đau xưa cũ chẳng cần đắn đo
🍁
Sẽ buông lái con đò bến Hạ
Chóng vượt lên trên ngả đoạn đành
Qua miền hư thực ảo danh
Mau cùng tay nắm trọn dành luyến thương
🍁
Nhé, thôi nhé môi hường thắm lại
Người mong tìm... luôn mãi trong nhau
Ước mong cuộc sống muôn màu
Nỗi niềm sẽ chóng qua mau nhé người.

🍁
HKB (20.11.2018)
Kao Bình xin mến chúc anh chị cùng các bạn yêu thơ luôn an vui
🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸

Có những mối quan hệ lơ lửng chẳng thể gọi tên

🍁🍁🍁

Đó chính là một mối quan hệ mập mờ, một xúc cảm không rõ ràng mà bạn và người ấy đã vô tình dành cho nhau. Có một một mối quan hệ như thế, tồn tại nửa vời như trêu ngươi cảm xúc của con người ta.

Nó tựa như một giọt nước trôi lửng lờ giữa đại dương mênh mông và cho dù muốn thì thứ tình cảm này vẫn không thể vượt qua những giới hạn mà nó đã được định sẵn.
Ánh mắt ta vô tình nhìn thấy nhau, trái tim bỗng rung động một cách mãnh liệt. Ta lại bắt đầu những câu chuyện không đầu không cuối, như một thói quen.

Mấy ai trong đời cũng có một người gọi là tri kỉ, khi có chuyện buồn ta đều tìm đến nhau để kể cho nhau nghe dẫu biết rằng chẳng giải quyết được gì nhưng trong lòng nhẹ hẳn…
Chẳng biết mối quan hệ giữa hai người là gì?
Không phải tình yêu, vượt qua tình bạn. Những câu chuyện bắt đầu khá muộn, diễn ra qua những tin nhắn, chẳng ai muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Ta cố gắng gợi mọi vấn đề để bắt chuyện, dường như khoảng cách giữa hai người ngày cần gần hơn.
Đôi khi ta chỉ muốn nhắn tin để được nghe người mình thương kể điều gì đó để tưởng tượng ra vẻ mặt người đó lúc ấy.
Ta trở nên ích kỉ, ta chẳng thể hiểu tình cảm của mình, ta khiến bản thân và người đó vào trạng thái hoang mang, chênh vênh.
Dẫu biết rằng trong ta có một thứ tình cảm rất mờ nhưng chẳng hề mong manh. Chẳng nói lên được điều gì, khoảng cách địa lí, một mối quan hệ mập mờ hay sự hèn nhát trong ta khiến ra không thể bày tỏ mà chỉ có thể dõi theo họ.

Mối quan hệ không thể gọi thành tên này có thể đem lại cảm giác dễ chịu, nhưng lại cũng tủi thân vô cùng.
Chính vì mập mờ mà không được phép hờn giận, không được quyền ghen tuông, không được đòi hỏi, cũng không có cớ để nũng nịu hay dỗ dành. Cảm giác ấy thật sự rất khó chịu, tại sao chúng ta lại thích dằn vặt con tim mình như thế?
Nỗi mơ hồ, âu lo về tương lai bất định khiến ta băn khoăn. Khi ta đủ lớn, đã từng trải qua những mối tình, nó khiến ta suy nghĩ sâu lắng hơn về tình yêu. Khi ta nói ra, chính thứ tình cảm đó giết chết mối quan hệ có thể tiến xa hơn.
Và dần không còn những trò lãng mạn sến sến để làm người đó bật cười trong vô thức. Và mọi thứ cứ nhạt nhòa theo đúng quy luật của tự nhiên hay ánh nắng mùa hè đã làm nhòe lên mọi thứ…

ST

🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸

10/11/2018

GỌI TÊN DẤU YÊU XƯA


TÊN phố núi nay còn chưa đặt
NGƯỜI vội xa hiu hắt thu vàng
ĐÃ thầm hẹn hứa mùa sang
KHẮC trong thệ ước bên nàng sánh duyên

VÀO thu nhớ câu nguyền thắm lại
TIM rộn ràng bên mái nhà tranh
CỚ đâu người bỗng đoạn đành
SAO hờn với nửa mùa xanh bạc màu !

CÒN chia cắt lòng đau đằm lệ
MUỐN kiếp này dâu bể phôi pha
ĐI trong sương giá nhạt nhòa
TÌM lời dịu ngọt khẽ thoa mộng chiều

GIẤC vùi ngủ bồng phiêu vò võ
MƠ một đêm Trăng tỏ đắm chìm
TÊN NGƯỜI ĐÃ KHẮC VÀO TIM
CỚ SAO CÒN MUỐN ĐI TÌM GIẤC MƠ.

Hoàng Kao Bình 🌺15.10.18
💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮

GỌI TÊN ANH TRONG MƠ
Thơ : Hiền Thu

TÊN lồng chữ thêu màu nhưng nhớ
NGƯỜI chẳng trau ái nợ ân vàng
ĐÃ từng nguyện ước mùa sang
KHẮC câu thề hẹn thiếp chàng khởi duyên

VÀO hạ khát nhưng huyền mắt gọi
TIM phập phồng miệng nói lời thanh
CỚ chi vội vã đoạn đành
SAO dời đổi phận tóc xanh phai màu

CÒN đâu nữa ngàn sau rớt lệ
MUỐN cùng ai giữa bể Ta Bà
ĐI hoài rạc cả sắc hoa
TÌM hương ái cũ nhạt nhòa bóng xiêu

GIẤC chưa trọn hoang chiều vàng võ
MƠ đắm say Hạ đỏ xưa ghìm
TÊN NGƯỜI ĐÃ KHẮC VÀO TIM
CỚ SAO CÒN MUỐN ĐI TÌM GIẤC MƠ

HT 10/2018....Hoàng Kao Bình anh nè
💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮

SÂU LẶNG TIẾNG LÒNG

TÊN in đậm DẪU xa vẫn nhớ
NGƯỜI nhủ RẰNG duyên nợ đó thôi
ĐÃ chung CÁCH viết ấy rồi
KHẮC sâu để TRỞ thành đôi nhé chàng

VÀO HAI đứa hành trang đầy đủ
TIM NƠI này trú ngụ hình anh
CỚ chi mà THỦY chẳng dành
SAO không CHUNG một mầu xanh lối về

CÒN MÌNH đó vì mê con chữ
MUỐN thật gần tâm sự NHÉ cơ
ĐI đâu giữ TRỌN mong chờ
TÌM vần xuôi viết bài thơ để ĐỜI

GIẤC nồng muốn CÓ nơi dung cảm
MƠ cùng NHAU nào dám đổi lời
DẪU RẰNG CÁCH TRỞ HAI NƠI
THỦY CHUNG MÌNH NHÉ TRỌN ĐỜI CÓ NHAU

TÌNH SÂU LẶNG riêng màu tươi trẻ
TIẾNG LÒNG YÊU chẳng lẽ nén nghìm
TÊN NGƯỜI ĐÃ KHẮC VÀO TIM
CỚ SAO CÒN MUỐN ĐI TÌM GIẤC MƠ.

HT.( Hằng Tím)
💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮

Bài khoán thủ của tác giả Nguyễn Hoàng Nga

TÊN gọi khẽ rung niềm cảm xúc
NGƯỜI bội thề hạnh phúc vỡ đôi
ĐÃ trao không chỉ bằng lời
KHẮC trong cõi nhớ chẳng rời xa nhau

VÀO mỗi độ hoa cau ngan ngát
TIM bồi hồi khao khát bên ai
CỚ chi giọt ngắn giọt dài
SAO duyên đứt đoạn phôi phai thế này

CÒN kỷ niệm những ngày tháng cũ
MUỐN buông mà chẳng giũ được ra
ĐI ngang ngõ buổi chiều tà
TÌM trong mắt ngọc thiết tha có còn

GIẤC vụn vỡ như con sóng bạc
MƠ hương say lầm lạc đắm chìm
TÊN NGƯỜI ĐÃ KHẮC VÀO TIM
CỚ SAO CÒN MUỐN ĐI TÌM GIẤC MƠ.
🌼🌻🌼🌻🌼🌻🌼🌻🌼🌻🌼

Hoàng Kao Bình Thúy Mừng khoán cùng anh nha

GỌI TÊN DẤU YÊU XƯA

TÊN hạnh phúc ơn trời ban tặng
NGƯỜI vì ta lo lắng một đời
ĐÃ bao mùa lá thu vơi
KHẮC trong ký ức chẳng rời tình anh

VÀO đông đã buông mành giá lạnh
TIM ấm nồng mà chạnh lòng ai
CỚ chi trăng sáng đêm dài
SAO lòng thổn thức ban mai đợi chờ

CÒN in giấu mộng mơ một thuở
MUỐN dặm trường đông ngỡ thu qua
ĐI nghiêng bén gót son ngà
TÌM em thuở ấy lời ca phiêu bồng

GIẤC hương thắm cải ngồng vương mộng
MƠ tình ai lắng đọng cung chìm
TÊN NGƯỜI ĐÃ KHẮC VÀO TIM
CỚ SAO CÒN MUỐN ĐI TÌM GIẤC MƠ.

Mung Nguyen 15/10/2018
🌼🌻🌼🌻🌼🌻🌼🌻🌼🌻🌼

Anh thấy đau khi người mình yêu hạnh phúc với một ai đó.
Nhưng sẽ đau hơn nếu người ấy không hạnh phúc vì phải ở bên mình.

#để

💮
( Câu khoán st )
Mến chúc anh chị cùng các bạn yêu thơ tuần mới an vui.

10/11/2018

TÌM DÁNG XƯA
thơ : Hoàng Kao Bình



Gió mùa vơi lặng lẽ rót hương tình
Đông vừa chớm bình minh quen mà lạ
Gom ảnh ước vòm mây nào đan ngả
Để mỗi ngày hoa lá cũng thành thơ

Thu nuối hờn bông nắng nhảy vu vơ
Sương rớm đọng như chờ đông lạnh giá
Ngày sang phố nhịp đời vui hối hả
Nhớ tìm quên... thôi giã biệt loang màu

Hứa thật nhiều sao đủ thấu lòng nhau
Thề phiêu bạc úa nhàu vương ngoài ngõ
Vườn xưa cũ lạc trôi điều chưa ngỏ
Lối đi về đâu có đủ niềm tin

Đường Liễu xưa thương mãi một dáng hình
Nhiễu điều phủ hiền lung linh khuôn mặt
Đêm trầm thở tiếng lòng khuya réo rắt
Dạ thôi chùng góp nhặt sót tàn yêu

Lại trở về bên xóm núi hoang liêu
Buông bỏ hết bao chiều chưa thấm khổ
Xin khép lại... rồi vin vào phận số
Ánh mắt huyền... rọi cửa sổ hồn anh

Chúc người xây duyên mới được viên thành
Triền sóng bạc trào khơi tràn nhựa sống
Hoàng hôn biếc tìm khoảng trời cao rộng
Vẳng ru hời vút bổng giữa ngàn sao.

(2018)
Hình st facebook mẫu ảnh.lcq
🌼🌻🌼🌻🌼🌻🌼🌻🌼🌻🌼🌻

Mến chúc anh chị cùng các bạn yêu thơ luôn an vui và hạnh phúc.

10/10/2018

KHÔNG NGỜ ...


Rồi một ngày em chợt đến ... chợt đi
Quên bỏ lại chút gì sau khoảnh khắc
Kể từ ấy nhịp tim côi trầm mặc
Kệ gió mưa gieo rắc lạnh đông về

Đã bao mùa yêu tấc dạ tái tê
Lòng trống rỗng bởi thề xưa chớm nhạt
Sông vẫn gửi dòng trôi từng câu hát
Sóng biển trào xô dạt thủy triều thương

Chắc tại thôi lưu luyến những cung đường
Bụi đất đỏ còn vương màu phai nắng
Chôn cảm xúc thật sâu vào thinh lặng
Để niềm tin im vắng đến không ngờ !

🖌
HKB 11.10.2018
💮🌼🌻🌼🌻🌼🌻🌼🌻🌼💮

Mến chúc anh chị cùng các bạn luôn an vui.

09/10/2018

ĐỢI ĐÔNG


Em...
Em trở về
nơi ấy phía không anh
Đèn phố thị
luôn dành riêng ngời sáng
Phương trời nhớ
gọi bình minh tỏa rạng
Khúc nhạc yêu
ngày tháng cũ theo về...

Anh mủi lòng
ve vuốt sợi đam mê
Gom góp vụn
câu thề xưa rạn vỡ
Bỏ mặc đấy
một lối quê dang dở
Vấn an lòng
thiếu nợ nửa mùa vơi

Vẫn còn đây
dư ảnh đã xa vời
Thương một thuở
từng khơi dòng cảm xúc
Nằm nghe sóng
chẳng đùa vui thúc giục
Kịp tìm quên
vừa lúc thả loang hờn

Cuối thu tàn
chẳng biết nói gì hơn
Đành chia biệt
giấc mơ vờn huyên náo
Xin nguyện giữ lạnh con tim ngoan đạo
Lặng lẽ chờ sương phủ áo choàng Đông.
.. Hoàng Kao Bình 09.10.18
💮🌼🌻🌼🌻🌼🌻🌼🌻🌼💮

Mến chúc anh chị cùng các bạn luôn an vui.

24/09/2018

HOA NẮNG


Hoa nắng trải dịu dàng ven rừng vắng
Bướm hoa cùng đọ sắc cuối chiều mưa
Thoảng dư hương vị ngọt gió giao mùa
Yên tĩnh lạ ! bởi chưa bao giờ thấy

Hoa Nắng khép như tấm lòng ai vậy
Chẳng quên chờ nơi ấy lúc hoàng hôn
Trắng tinh khôi toả ánh dịu tâm hồn
Không ngóng đợi, chẳng xốn xang lòng nhớ

Như nét chữ, lật nghiêng từng trang vở
Lá thay màu thu nhớ của thời gian
Thoáng heo may, bầy Sếu kịp theo đàn
Như ép vội không gian vào kí ức

Như nhắn gửi, vào hư vô ... rất thực
Giấu câu thề, thao thức ... mải tìm nhau
Dẫu phôi phai, còn riêng nét duyên đầu
Như lắng đọng, dài lâu ... mà xa cách

Thu khẽ nép, lòng trinh nguyên chớm lạnh
Gió sang mùa ...sao trách ...hỏi ngàn hoa.

HKB (2015)
🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮

Kao Bình mến chúc anh chị cùng các bạn tuần mới học tập và công tác như ý.

09/09/2018

DUYÊN THU


Xa và nhớ tìm nhau rạo rực
Người vội quên hồi ức thu sầu
Chạnh lòng mưa rớt giọt Ngâu
Thấy chùm hoa nắng bảy màu dõi theo

Cô quạnh cả lưng đèo hoang vắng
Đơn bóng nghe văng vẳng tiêu buồn
Chúc mình thuận mái chèo buông
Em về bên nấy vui buồng Cau non

Duyên và phận chẳng còn chung lối
Mới hay rằng thêu vội đường tơ
Thôi chia nát mảnh hững hờ
Hờn chi để vạt ngác ngơ nhuốm màu

Dạ lưu luyến tình mau phai bạc
Đau đáu trông man mác tim sờn
XA NGƯỜI CHẠNH THẤY CÔ ĐƠN
CHÚC EM DUYÊN MỚI THÔI HỜN... DẠ ĐAU

🖌 Kao Bình 07,09.09.18
Câu khoán mượn từ nhà của một bạn thơ
🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮

Mến chúc anh chị cùng các bạn cuối tuần an vui !

09/09/2018

NỖI NHỚ MÙA THU


N.ửa khuya gió thôi vờn Trăng lả
Ô.m vầng mây vừa rã mưa hờn
Í.t nhiều hương ấm nồng hơn
N.ín thinh lặng ngủ chập chờn giấc đêm

H.oa vẫy mệt say mềm quên ngủ
Ơ.i bến xưa lam lũ phai màu
M.ai về chẳng đợi mùa sau
Ư.ớm duyên chớ để úa nhàu mắt môi

A.i trót trải bồi hồi thu vắng
T.ận đáy lòng sâu nặng nhiều thêm
H.ẹn mai nắng đẹp vương thềm
U.ống đầy ly nhớ dịu êm với người.

🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮

Phượng Hồng viết cùng anh nhé!

NỖI NHỚ MÙA THU

N iềm vui lại vỡ oà hạnh phúc
Ô i tiếng lòng khéo giục mừng vui
I m nghe dạ khúc đẩy lùi
N hư ôm tất cả hên xui mặn nồng

H ương toả ngát thầm trông rực rỡ
Ơ i bóng lồng dang dở hồn đau
M ùa thu có đủ sắc màu
Ù a theo nỗi nhớ cùng nhau vỗ về

A i hứa hẹn miền quê anh đó
T heo bước cùng ướm ngỏ làm duyên
H ãy thương cập bến chung thuyền
U ơm mầm kết trái an nhiên giữa đời.

🍃🍂🍃
Mùa thu đúng là rất đẹp !
🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮

Em viết cùng a na Hoàng Kao Bình

NỖI NHỚ MÙA THU

N.ỗi niềm đong đầy vơi cảm xúc
Ô.i trong lòng vang khúc tình ca
I.m nghe nhạc điệu thiết tha
N.ôn nao cõi dạ chan hòa niềm vui.

H.oàng hôn đổ bóng chiều tím ngắt
Ơ.i người ơi nhớ thắt con tim
M.ơ mình dang rộng cánh chim
U.ốn cong khoảng nhớ đi tìm người thương.

A.nh nơi ấy có nhiều vất vả
T.hấy không anh nghiêng cả trời cao
H.eo may một chút lao xao
Ù.a vào nỗi nhớ nôn nao cõi lòng.!

Đỗ Minh Anh
🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮

NỖI NHỚ MÙA THU nào cũng đâu cần rọi tỏ khúc ru tình. Hãy thả hồn gom nhặt những tia nắng bình minh vừa hé... để ta mạnh mẽ hơn mỗi ngày

06/09/2018

GỬI GIÓ

01/08/2018

🖌.
Chỉ là duyên níu mùa trôi
Đợi thu vàng đến bồi hồi dạ trông

Nhắn mây cởi gió phiêu bồng
Gửi tình riêng tới miền không nắng vàng

Vẫn tròn vạnh nét đài trang
Má hây hây đỏ bên nàng lặng thinh

Đã yêu yêu đến hết mình
Ước thề vẹn một chữ trinh nhuốm hờn...
.. Hoàng Kao Bình

27/07/2018

NHỚ CHA

Chỉ nhớ rằng Mẹ kể
Con vẫn chưa ra đời
Chiến tranh đã chia đôi
Ở hai miền Nam - Bắc

Cha căm hận lũ giặc
Xin Nội vào chiến trường
Còn biết bao tấm gương
Cũng xin đi ra trận

Ra đi Cha dặn Mẹ
Chiến thắng sẽ trở về
Em một mình ở quê
Chăm Mẹ già, con nhé

Bao năm rồi lặng lẽ
Mẹ cứ mãi chờ Chồng
Những ngày ngóng chờ mong
Tin tốt lành sẽ đến

Đến ngày như ước hẹn
Mẹ ra đón chờ Cha
Đôi mắt bỗng nhạt nhòa
Khi bóng Cha trên ảnh

Chẳng còn ai bên cạnh
Khi về thế giới kia
Giây phút ấy chia lìa
Mẹ mất Cha mãi mãi

HHT 27.7.2018
P/S: Chiến tranh đã qua đi. Nhưng vết thương vẫn còn mãi. Chỉ biết rằng các anh đã hy sinh một phần máu thịt của mình để bảo vệ đất nước

Xin gửi đến những người đã hy sinh vì đất nước một lời tri ân sâu sắc nhất.

23/07/2018

NHƯ NGÀY ẤY...

🖌
Em có biết tại vì sao không nhỉ
Cả những điều bình dị cũng thành thơ
Đã hẹn đâu mà tim nhỏ ngóng chờ
Nương góc vắng... hoài mơ tình tri kỷ

Những rung cảm đầu tiên thường vô lý
Nhịp ngân reo kì vĩ giữa Thiên Hà
Dạ nhủ lòng thôi thiếu nợ mùa xa
Khuya lượm ánh Trăng ngà vương nệm cỏ

Bao nhắn gửi thầm trao cùng hương gió
Giấu vào đêm lời ngỏ đã muộn màng
Đếm canh hờn nghe phố đợi mùa sang
Bình minh thức ngỡ ngàng như ngày cũ.

Hoàng Kao Bình 23.07.2018
💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸

Mến chúc anh chị cùng các bạn tuần mới an vui !

21/07/2018

KHÚC GIAO MÙA

Cơn mưa chiều cuối hạ
Làm em thấy nao lòng
Chẳng lấp nổi niềm mong
Vẫn còn một khoảng trống

Chiều thu về gió lộng
Chiếc áo đã thay mùa
Chỉ sót những cơn mưa
Cuối mùa đang rớt lại

Em đạp xe mê mải
Đuổi theo dải nắng vàng
Gọi thu vẫn mơ màng
Hình như chưa ngủ dậy

Rồi mùa thu run rẩy
Đón heo may cùng sang
Mùa hoa cúc nở vàng
Gửi nỗi niềm anh ngỏ

Con tim em nức nở
Gợi nhớ kỷ niệm xưa
Bản nhạc chở giao mùa
Ai viết còn dang dở

HHT 3.9.2016
Viết về những ngày đầu thu trời se se lạnh cảm giác buồn man mác

16/07/2018

GỬI NGƯỜI THƯƠNG

Cho tôi gửi chút nồng nàn
Người đem góp lại thành ngàn ước mơ
Cho tôi gửi chút dại khờ
Tới người nơi ấy ngẩn ngơ mất rồi

Cho tôi gửi chút xa xôi
Được bên người ấy cả đời vẫn thương
Cho tôi gửi lại con đường
Một thời kỷ niệm vấn vương nỗi lòng

Cho tôi gửi lại nắng hồng
Mà ai có nhớ hay không thế người
Mùa thu ngày đó tiếng cười
Mãi còn đọng lại một thời dấu yêu

HHT

16/07/2018

Đã có ngày ta GỬI NHỚ VỀ NHAU
Tim thổn thức úa nhàu bao trang vở
Bởi có lẽ mình có duyên không nợ
Nên thôi đành xin GỬI NHỚ VỀ NHAU

Lung Linh Sắc Màu
✍️

Trân trọng được gửi tới bạn bè thi hữu trong trang thơ những bài thơ xướng họa, mời anh chị cùng các bạn chúng ta cùng đọc và cảm nhận những ngày...
💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸

GỬI NHỚ VỀ NHAU

G ió mê mải tìm nơi trú ngụ
Ử ng má đào duyên cũ nồng say
I m nghe thềm vắng giãi bày
N hóm niềm hi vọng lắt lay cuối mùa

H ơn rủ thiệt a dua một ngõ
Ớ n lạnh thêm biết tỏ hay mờ
V ui gì đêm phố làm ngơ
Ê m đềm mộng tưởng ai ngờ hắt hiu

N ơi lối nhỏ tay dìu vai khoác
H ai nẻo tình trôi lạc mùa thương
Á i ân thỏa ước chung đường
Ú a mềm giọt nhớ còn vương những chiều

G om ảo ảnh phất phiêu ngày mới
Ừ trót quên chẳng đợi hoa hiền
I n màu Thu chốn điền viên
N hớ nhung rồi để thêm phiền dạ son

H ong cùng trải cho giòn hương nắng
Ở phương này lẳng lặng sầu đong
V ực sâu nào sánh đo lòng
Ê a con tạo nhả cong chữ tình

N ao thẹn buổi bình minh vừa ló
H é vầng đông sắc cỏ xanh ngời
A i về ru giấc đằm vơi
U ống chung rượu nhạt cho đời lãng du.

(Hoàng Kao Bình)
💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸
GỬI NHỚ VỀ NHAU

G iờ có lẽ niềm đau chôn chặt
Ư ơm nỗi sầu cách mặt lòng đau
I n nơi đáy dạ nát nhàu
N iềm vui đã hết khẽ lau giọt buồn
H ỏi chi nữa lệ tuôn khắp chốn
Ớ n câu thề khéo trộn đầy vơi
V ấy nên suy nghĩ không lời
Ề trong cay đắng trùng khơi mỗi ngày
N ợ em trả là vay nhung nhớ
H ai tâm hồn dang dở từ đây
A i ơi nửa ánh trăng gầy
U mê một gánh bủa vây nhọc nhằn.

(Giọt Lệ Đắng)
💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸

GỬI NHỚ VỀ NHAU

G om tất cả mây chiều hờn dỗi
Ư ơm nắng vàng bước vội tình qua
I n bao lời hứa đậm đà
N ay người duyên mới mãi xa thật rồi
H ong niềm nhớ bờ môi cách trở
Ơ n nghĩa này xin nợ ngày sau
V ùi sâu khoảng cách đêm sầu
Ê m ru mộng ước từng câu hẹn thề
N ỗi đau ấy nào chê buồn tủi
H oen úa màu vướng bụi trần yêu
A i ơi giọt trái ngang nhiều
U ốn sao cho khỏi liêu xiêu lệ lòng.

( Lung Linh Sắc Màu)
💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸

Lung Linh Sắc Màu

Chị viết cùng em nhé

GỬI NHỚ VỀ NHAU

G iữ chặt mãi hạnh phúc này anh nhé
Ư ơm mầm ngon kết trái sẽ ngọt lành
I n trong lòng bao mộng ước ngày xanh
N ồng nàn lắm ai lỡ đành lặng lẽ

H ết kiếp này mình vui vẻ bên nhau
Ơ i yêu dấu đừng làm đau dĩ vãng
V à trao hết những mến thương hé rạng
Ê m đẹp sao nét trong sáng tươi màu

N ay nghĩa tình mình trước sau giữ trọn
H ai mái đầu cùng nguyện ở tương lai
A nh dìu em đi hết quãng đường dài
U ống mật ngọt ngày thái lai chào đón.

( Nguyễn Phương Nga)
💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸

Mến chúc các bạn yêu thơ buổi tối vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập yêu thương!

15/07/2018

BIỂN VÀ EM

Ngửi mùi vị của biển
Mặn chát tận đáy lòng
Bởi sóng vẫn long đong
Bao kiếp đời chẳng đổi

Biển thấy mình có lỗi
Liên lụy Sóng xô bờ
Chỉ mong đó là mơ
Chẳng dại khờ yêu sóng

Cát phơi dài nóng bỏng
Quên đi những muộn phiền
Tìm lại chút bình yên
Cái ngày xưa ... xưa ấy

Biển - cát là thế đấy
Cuộn sóng ôm mãi rồi
Chỉ giây phút buông lơi
Cả đời..... sao vẫn ước./.

HHT 15.7.2018
Biển về hát mãi tình ca
Mà sao chẳng hết ..... hay là thiếu chăng.
--------------------

10/07/2018

CÔ BÉ NGỐC NGHẾCH

Này cô gái bé nhỏ
Sao đỏ mặt đứng chờ
Đừng nói chỉ là mơ
Để gã khờ .... đợi mãi

Này cô bé mê mải
Có phải đã yêu rồi
Đỏng đảnh chút vậy thôi
Rối bời ... bao kẻ dại

Này cô bé có phải
Đợi trải thảm đón về
Bởi một gã si mê
Lỡ thề câu ước hẹn

HHT 8.7.2018
Mượn ảnh nhà hàng xóm

04/07/2018

CHỢT QUÊN (2016)

🖌.
Có một người
ta ôm trọn vòng tay
Mà sao chẳng tự dày vò tim bé
Niềm yêu chắc chỉ hờn run nhè nhẹ
Nốt nhạc tình vương khẽ trở hồn thơ...

Ngược lòng đêm
neo với chút duyên hờ
Khơi điệp ngỡ ruổi mơ thầm ảo vọng
Trăng khuyết thả tàn mây sầu lẻ bóng
Cỏ hiên thềm sương đọng ngả rung rinh

Nửa mùa xa...
chiều tím lạ chao mình
Chân trời mở nín thinh vời nhịp bước
Mình ai vẫn lặng im nhìn gió ngược
Vụng về khơi... mộng ước thuở ban đầu...

Cảm nhận nhiều
nào phải nói gì đâu
Đủ xao xuyến cả bầu thương rực đỏ
Hồi ức mặc nhiên thấy mình ở đó
Lại mỉm cười... như không rõ... chợt quên...

Hoàng Kao Bình (04.07.2018)
💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸

Mến chúc anh chị cùng các bạn yêu thơ luôn an vui.

18/06/2018

CÁNH THƯ MÙA HẠ
Hoàng Kao Bình

✍️
Nếu một ngày em gửi nhớ về anh…
Mà địa chỉ… ghi thành tên người khác
Dạ sẽ hiểu… luồng đưa thư bị lạc
Kệ nỗi buồn man mác đợi lần sau

Nếu ngày mai hạt nắng chợt loang màu
Tại hương gió đùa nhau rồi vương lại
Vì cách trở sẽ xui lòng… thương mãi
Bến tương phùng đâu ngại đếm thời gian

Nếu niềm tin theo đuổi tận non ngàn
Tim hờn chẳng than van lời sau cuối
Chỉ lặng lẽ gom tàn tro lạnh nguội
Giấu vào đêm… thầm nuối tiếc riêng mình

Nếu một ngày mưa đón gọi bình minh
Vầng đông rạng khúc tình ca ẩm ướt
Là khi ấy sắc hoa càng thêm mượt
Gió hùa chen… lả lướt ghẹo mây bồng

Tới mai rồi… lỡ gửi… có nhầm không !!!?

HKB . 18.06.2018
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀

13/06/2018

GỬI NGƯỜI LẠ

🖌
Hoàng hôn khép chẳng yêu "người lạ" nữa
Bởi niềm thương chia nửa tự lâu rồi
Đến bây giờ chỉ vương vấn mình thôi
Đêm Hạ trắng lặng ngồi khâu ảo ảnh

Sẽ không thể nói lời ai thầm trách
Góc đèn khuya bộc bạch với oi nồng
Hạt sương nào rơi khẽ chốn thinh không
Chợt lưu luyến nghiêng cánh Hồng thổn thức

Bao nhung nhớ dập dồn nơi trái ngực
Cứ rộn lên kí ức tưởng phai nhòa
Em đã về say đắm giữa mùa xa
Cho kỷ niệm Trăng ngà thêm rạn vỡ...

Bình minh đến... nhạt phai niềm trăn trở
Núi vờn mây mà ngỡ dáng quen về
Tiếng sáo Diều vi vút thả triền đê
Thềm hoa nắng vụng về gom từng sợi

Xin gửi lại màu quên còn tươi mới
Phượng thả buồn chia vợi sắc từ li
Gió nhẹ lay giấc điệp thuở nhu mì
Buông lặng lẽ vời si mê ảo vọng.

HKB 11.06 mùa lãng quên
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀

Mến chúc anh chị cùng các bạn tuần mới an vui !

13/06/2018

KHỜ DẠI... VÔ TÌNH
🖌

Đã lâu rồi
chẳng nghe tiếng - "mình ơi" !
Chạnh lòng thấy hiên đời sao trống trải
Lời thương cũ biệt nơi nào xa ngái
Gửi mùa quên khờ dại đến bao giờ ?!

Vẫn biết rằng cuộc sống chẳng là mơ
Bon chen giữa khoảng hờ nhau hối hả
Đành lỗi hẹn khi màu phai nhiều quá
Lại vô tình... quen lạ lướt qua nhau.

Kao Bình . Chép lại một tháng 06 buồn tênh
🍁🏵🍀🏵🍀🏵🍀🏵🍁

CHẠNH LÒNG
(Thơ họa Lung Linh Sắc Màu)

Ta vô tình gửi lại chữ à ơi
Lòng nghẹn đắng thả bên đời mãi trải
Cố mau lẹ về nơi miền tưởng ngái
Từng câu thương lỡ dại đếm đong giờ

Em hiểu mà vốn dĩ chỉ là mơ
Mọi kỉ niệm nay hững hờ thế hả
Thôi chấp nhận bởi mình thơ ngây quá
Bước lạnh lùng như người lạ chào nhau .

🍁🏵🍀🏵🍀🏵🍀🏵🍀🏵🍁

Mến chúc anh chị cùng các bạn yêu thơ luôn an vui và hạnh phúc !

13/06/2018

GÓC KHUẤT...
Hoàng Kao Bình

🖌
Góc khuất nào...
lại sáng phải không em
Hãy ngoan khép riêng rèm xưa đẫm lệ
Đời dài rộng... gió giông nhiều hơn thế
Giữ dạ hiền giữa dâu bể càn khôn

Mỗi sớm mai chẳng gợn vẩn tâm hồn
Bình minh hé... nụ hôn nào ấm lạ
Khơi kỷ niệm những ngày vui từng đã...
Nhịp chân quen loan thả chốn đông người

Giữ cho mình mãi thắm nụ xuân tươi
Trang đời mở vui cười luôn chào đón
Đường hoa nắng một khi lòng trao trọn
Sẽ thanh bình, quên thổn thức mùa xa

Chẳng đoái trông giấc mộng ái hoen tà
Biển dào dạt gửi tình ca vạn sóng
Bao dải cát vẫn thầm mơ... ngưỡng vọng
Nửa khuông chiều nguôi ngóng bước phiêu du

Núi vờn mây vùi ngủ dưới sương mù
Hoàng hôn vẳng lời ru màu lam thiếu
Chân trời khép tấm màn nhung huyền diệu
Nép lòng đam... thầm hiểu Hạ thương chờ...!

Hoàng Kao Bình 07.06.2018
Photo Anh Minh
nhắn gửi gió cùng Phạm Vy

🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀

Kao Bình mến chúc anh chị cùng các bạn yêu thơ luôn an vui và hạnh phúc !

13/06/2018

🖌
..

Có những chiều buông sợi nắng chơi vơi
Cơn gió cả quên vời mưa về phố
Hàng me đứng lặng nghe thềm lá đổ
Tiếng xạc xào thôi vỗ nhịp vui xưa...

(Hoàng Kao Bình) 05.06.2018
🍀🏵🍀🏵🍀🏵🍀🏵🍀🏵🍀

Đến với bài thơ hay
Một chút cảm nhận với... BUÔNG

🖌
Trong mảng thi ca được coi là "tự phát, không chính tắc" của một vài quan điểm "chính qui" trên mạng xã hội Facebook Việt nam, đâu đó bất chợt ta gặp được những vần thơ trải lòng rất hay mà đẹp.

Chỉ là một người yêu thơ... tôi đọc một lần, rồi đọc lại... like xong định dời đi nhưng có một một điều gì đó tận sâu trong xúc cảm níu tôi lại.
Tự hỏi lòng có phải đó là cuộc chia tay có thật trong đời của thi nhân ? Hay chỉ là viết theo dòng cảm xúc một cuốn phim hay, một câu chuyện tình lỡ dở... hay hoàn toàn viết hư cấu như tôi đã từng...
Bài thơ chỉ với một ý niệm duy nhất là buông tất cả những gì tốt đẹp đã có... nhưng chưa chắc buông đã là bỏ !

Có những điều không khó để nói ra khi rời xa người mình đã từng thương mến, nhưng chắc sẽ chẳng nói nên lời...
Khi đã lục tìm tất cả những gì trong kí ức để... buông ! Chắc gì đã vùi quên được mà muốn... buông ! Hay vẫn còn nguyên từng trang kỷ niệm.

🖌

B U Ô N G
Phạm Vy

Buông tất cả những gì trong quá khứ
Buông ái tình lưu giữ ở con tim
Buông lời yêu một lối giăng kiếm tìm
Buông dĩ vãng từng ghim vào đáy dạ

Buông giọt nắng giữa chiều trên bản ngã
Buông hạt mưa lạnh giá buổi thu vàng
Buông đêm buồn lặng lẽ chốn hoang mang
Buông câu hát của chàng như đường mật

Buông nồng ấm biển ân tình ngây ngất
Buông vần thơ đã thật đến bên đời
Buông nỗi lòng xao động mãi chơi vơi
Buông xúc cảm một thời yêu tha thiết

Buông lời nói tạ từ đêm tiễn biệt
Buông lửa tình da diết trải sầu đau
Buông ái ân hạnh phúc đã xanh màu
Buông hờn dỗi vì nhau mà trống vắng

Buông ánh mắt nhạt nhòa thêm trầm lặng
Buông tình yêu vị đắng giữa dương trần
Buông nồng nàn chọn lựa với phân vân
Buông tiềm thức những lần yêu sâu đậm...!

🍀🏵🍀🏵🍀🏵🍀🏵🍀🏵🍀
..Kao Bình chúc anh chị cùng các bạn chiều muộn an vui !

13/06/2018

MIỀN NHỚ
Hoàng Kao Bình

🖌
Mưa chớm tạnh gió luồn qua miền nhớ
Khẽ nhẹ lay niềm trăn trở... cao vời
Em chẳng về xô sóng khát trùng khơi
Gọi đêm trắng ru hời cơn mộng mị

Vay rồi trả biết duyên mình vô ý
Dệt thêu mành vị kỷ giữa Hạ sang
Nhuốm hồn nhau men hạnh phúc bẽ bàng
Vội khép lại nửa trang đời chưa thắm

Chắc có lẽ... ta cách xa ngàn dặm
Hỏi vì sao say đắm mãi không thành
Hay tại lòng hoen ngấn lệ Trăng thanh
Ru giấc muộn khẽ chòng chành khuya vắng

Đêm hẹn ấy chỉ nhìn nhau nín lặng
Nói gì khi đè nặng chuỗi nén kìm
Dấu chân hờn trôi lạc nhói sâu tim
Buông kỷ niệm xui tìm quên... học nhớ.

HKB . 03 06 2018 Phố Núi

🍀🏵🍀🏵🍀🏵🍀🏵🍀🏵

MIỀN THƯƠNG
Giang Diệp Linh

Ở đâu đó còn miền thương trăn trở
Cứ ngủ vùi cùng miền nhớ hoang liêu
Bước chân ai đi khắp cả trời chiều
Lòng hoang hoải phiêu diêu con sóng bạc

Tình còn mãi vẫn ngàn năm khao khát
Tình yêu xưa đi lạc có quay về
Giữa lưng chiều sao thấy gió tái tê
Ai có hiểu nỗi lòng về miền nhớ

Buông đi nhé khi tình yêu dang dở
Chẳng nặng lòng để nhớ nhớ thương thương
Ta quay đi sống cuộc sống khiêm nhường
Rời khỏi chốn nhiễu nhương cho tâm lặng...

Photo bạn Facebook...
🍀🏵🍀🏵🍀🏵🍀🏵🍀🏵

Mến chúc anh chị cùng các bạn yêu thơ luôn an vui !

Want your establishment to be the top-listed Arts & Entertainment in Lào Cai?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

.BIẾT BAO GIỜ ...🖌Tháng ba emrạng rỡ nét môi cườiNhư một thuở duyên tươi nồng hương sắcAnh chỉ dám dõi từ xa trầm mặcDẫu...
TRĂNG HỜNHoàng hôn ấy chưa một lần tím rạnGiấu vào đêm, chẳng than ướt vạt sầuTrăng khuyết tà không biết bởi vì đâuĐành ...
KIẾP   HOA   CỎ   Em nhớ người , người chẳng nhớ của emKhuya khép mộng che rèm nâng gối ngủQuên cho hết những nồng say m...

Telephone

Address


Lào Cai

Other Arts & Entertainment in Lào Cai (show all)
ABCD ABCD
Lào Cai

Tổ Chức Sự Kiện Anh Thư Lào Cai Tổ Chức Sự Kiện Anh Thư Lào Cai
054 Đường Nậm Thi/Phường Lào Cai/Thành Phố
Lào Cai, 31000

Chúng tôi chuyên tổ chức các sự kiện khai trương . Khánh thành . Khởi công .động thổ . Hội nghị.v.v

Xăm Hình Simacai - Mít Tattoo Xăm Hình Simacai - Mít Tattoo
173, Lê Thiết Hùng
Lào Cai, 31400

Mít tattoo: Nơi ghi dấu hình xăm kỉ niệm của bạn. Where to mark your memories tattoo

SPF SHOP Online SPF SHOP Online
Lào Cai

Check in Sapa Check in Sapa
Lào Cai

Long Trần Recording Studio Long Trần Recording Studio
Tầng 3 Trường Mầm Non Hải Phượng/Số Nhà 041, Đường Nối Vạn Hoa/Lê Lai (Phường Kim Tân/Tp, Lào Cai)
Lào Cai, 084

Chuyên viết kịch bản, Dàn dựng chương trình, Thu âm bài hát, beat nhạc chuyên ngh

Chụp Ảnh Cho Bé Sơ Sinh - Lào Cai Chụp Ảnh Cho Bé Sơ Sinh - Lào Cai
090 NGUYỄN DU
Lào Cai

Chụp ảnh cho bé tại Lào Cai - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, cùng đ?

Chun Hack Entertainment Chun Hack Entertainment
Phòng 209, 130 Pasteur, Quận 1
Lào Cai, 70000

Instagram :@chunhacktattoostudio Kênh giải trí với những clip vui vẻ của Chun Hack Tattoo studio

Mẩy Pepsi Mẩy Pepsi
Lào Cai, 31000

Pepsi

Lù Quyết Lù Quyết
Cốc San
Lào Cai, 31000

✔️ 986.472 người đang theo dõi

Bắc Hà Studio Bắc Hà Studio
064 Đường Ngọc Uyển TT Bắc Hà Huyện Bắc Hà
Lào Cai, 33

Phục vụ mọi nhu cầu về ảnh

Bar Karaoke Nguyệt Anh Bar Karaoke Nguyệt Anh
Lào Cai
Lào Cai, 24